Oan nghiệt bé trai 5 tuổi bị máy ủi “chôn sống”

23/07/13, 15:09 Trung Quốc

Trong lúc theo mẹ nhặt phế liệu ở bãi rác thải, một bé trai 5 tuổi đã bị máy ủi lấp chìm dưới đống rác khiến cháu bé tử vong tức tưởi, oan nghiệt.

Ngày 16/7 vừa qua, tại bãi rác thải của TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ máy ủi “chôn sống” bé trai 5 tuổi hết sức thương tâm. Nạn nhân được xác định là em Y Hung H’Mông (5 tuổi), ngụ tại buôn Ky, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột.

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 8h cùng ngày, chị H’Ep H’Môk (34 tuổi) đưa con trai là em Y Hung H’Môk ra bãi rác thải của TP Buôn Ma Thuột nhặt phế liệu về bán.

Oan nghiệt bé trai 5 tuổi bị máy ủi “chôn sống” 1
Bãi rác TP Buôn Ma Thuột, nơi xảy ra cái chết thương tâm.

Vào thời điểm này, ông Nguyễn Doãn Sung (47 tuổi), ngụ tại buôn Ky, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột là nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang điều khiển xe máy ủi làm nhiệm vụ san lấp rác thải mà các xe chở rác vừa đưa tới đổ.

Trong lúc chị H’Ep H’Môk đang mải mê nhặt phế liệu cùng nhiều người khác thì em Y Hung H’Môk chạy ra phía đống rác gần chiếc máy ủi đang hoạt động chơi nhưng chị H’Ep H’Môk không hề hay biết. Do đống rác cao, che khuất tầm nhìn phía bên kia nên ông Nguyễn Doãn Sung đã điều khiến máy, ủi đống rác, vô tình “chôn sống” luôn em Y Hung H’Môk.

Khoảng 30 phút sau, chị H’Ep H’Môk giật mình nhớ đến con trai bèn chạy quanh bãi rác tìm gọi mãi những vẫn không thấy con đâu. Gần chục người đang nhặt rác kề đó cùng với tài xế máy ủi là ông Sung nhốn nháo đi tìm em Y Hung H’Môk.

Nửa tiếng sau, họ phát hiện em Y Hung H’Môk bị “chôn sống” dưới bãi rác nơi ông Sung vừa san lấp ở độ sâu khoảng 1m.

Em Y Hung H’Môk được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, gia đình em Y Hung H’Môk thuộc diện khó khăn, hằng ngày mẹ con chị thường đi nhặt phế liệu ở bãi rác thành phố về bán kiếm tiền đong gạo.
 

Theo Kienthuc.net.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?