Cơ thể “siêu dị” như thế này mới có thể sống sót sau tai nạn ô tô

10/05/19, 13:51 Giải trí

Bạn phải có một cơ thể siêu “dị”, hoặc phải cực may mắn mới mong sống sót qua một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng.

Cơ thể "siêu dị" như thế này mới có thể sống sót sau tai nạn ô tô
Đây là cơ thể chúng ta “nên” có để sống sót sau tai nạn. (Ảnh qua  IFL Science)

Xin giới thiệu, đây là Graham – người duy nhất có thể “sống sót” nếu một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng có xảy ra.

Yên tâm, Graham không phải là người thật đâu, mà là một hình nhân do Ủy ban Tai nạn giao thông (TAC) của Úc tạo ra. Lý do Graham ra đời thì là một câu chuyện dài.

Ngành công nghiệp ô tô đang tiến hóa quá nhanh

Công nghệ sản xuất ô tô ngày càng phát triển, và kéo theo đó là tiêu chuẩn an toàn khi lái xe cũng ngày càng được nâng cao hơn. Ô tô ngày nay có phanh nhạy hơn, dây an toàn được thiết kế chắc chắn hơn, lại được trang bị cả túi khí khi có va chạm.

Về lý thuyết, điều này có nghĩa việc lái xe hiện tại đang hết sức an toàn, có tai nạn cũng khó mà chết được người. Nhưng thực tế thì theo số liệu của WHO vào năm 2015, trên thế giới có ít nhất 1,25 triệu người chết vì tai nạn ô tô, chỉ thua xe máy và cao hơn mọi phương tiện di chuyển khác. 

Thống kê của WHO cũng chỉ ra rằng tỉ lệ thiệt mạng vì tai nạn ô tô rơi vào khoảng 1:5000. Trong khi đó, tỉ lệ của máy bay chỉ là 1 trên 11 triệu.

Sự nguy hiểm tiềm tàng của tai nạn ô tô là điều khó bàn cãi. “Ngành công nghiệp ô tô đã tiến hóa “nhanh” hơn con người.” – đó là kết luận của Joe Calafiore, giám đốc Ủy ban Tai nạn giao thông (TAC) tại Victoria, Úc. 

Và để nhấn mạnh luận điểm này, các chuyên gia tại TAC đã chế tạo ra một hình nộm người – chính là Graham – mô phỏng dáng hình con người nên “tiến hóa” để có khả năng sống sót sau một vụ tai nạn.

Đây là người duy nhất trên đời được thiết kế để sống sót sau một vụ tai nạn ô tô - Ảnh 2.
Một thiết kế siêu dị. (Ảnh qua  IFL Science)

Được biết, tác giả của hình nộm là một nghệ sĩ sống tại Melbourne (Úc) tên Patricia Piccinini, cùng sự giúp đỡ của bác sĩ giải phẫu Christian Kenfield và chuyên gia phân tích tai nạn David Logan từ ĐH Monash. 

Graham quả thực là một hình nộm quái dị. “Anh chàng” sở hữu một gương mặt bè, cũng không hề có cổ. Trên thực tế, rất nhiều vụ tai nạn gây chết người là do gãy cổ, nên họ loại bỏ phần này trên Graham. Khung sọ của anh ta cũng được thiết kế dày hơn, kèm một lớp mỡ bên ngoài nhằm giảm chấn động khi va đập ở tốc độ cao. 

Khuôn mặt Graham bạnh và ngấn mỡ, cho phép anh không để lộ mũi và mắt ra ngoài, nên sẽ giảm khả năng tổn thương vì va phải tay lái. Lớp da lượn sóng bọc quanh xương sườn thực chất là các “túi khí” sinh học, nhằm giúp nội tạng không bị tổn thương.

Có thể thấy, chúng ta nếu muốn sống sót khi bị tai nạn ô tô thì cần phải có một cơ thể thiết kế “dị” như vậy. Hoặc, thứ cần thay đổi là thiết kế ô tô và thái độ của chính người lái xe.

“Graham giúp chúng ta hiểu rõ hơn việc cần phải làm để thay đổi – từ thiết kế đến thái độ lái xe – giúp giảm bớt thiệt hại nếu tai nạn xảy ra”, Calafiore cho biết. 

Theo kenh14

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?