Afghanistan: ISIS đánh bom điểm đăng ký bầu cử, 57 người thiệt mạng

23/04/18, 10:12 Thế giới

Hôm 22/4, một phần tử đánh bom liều chết đã kích nổ bên ngoài một điểm đăng ký bỏ phiếu ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm.

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau vụ tấn công bom liều chết tại Kabul ngày 22/4. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin AP, ngoài số người thiệt mạng, người phát ngôn của Bộ Y tế cộng đồng Afghanistan Wahid Majro cho biết, còn có 119 người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngày 22/4 tại Kabul Đây là vụ mới nhất trong những chuỗi tấn công nhằm vào quá trình chuẩn bị bầu cử ở Afghanistan.

Cảnh sát trưởng Kabul Daud Amin nói rằng nghi phạm nhằm vào người dân đang đứng xếp hàng để nhận căn cước bầu cử. “Vụ việc xảy ra ở cổng vào của trung tâm. Đó là một vụ tấn công tự sát“, AFPdẫn lời ông Amin.

Vụ nổ lớn đã làm rung chuyển toàn thành phố, chấn động cả những ô cửa sổ ở cách hiện trường vài dặm và phá hủy nhiều xe cộ gần đó. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường dẫn vào hiện trường, chỉ cho phép xe cứu thương lưu thông.

Guardian lưu ý các quan chức Afghanistan thường đưa ra các con số mâu thuẫn nhau về thương vong và chỉnh sửa sau đó.

Vụ nổ đã vang vọng nhiều nơi trong thành phố, làm vỡ kính nhiều cửa sổ ở cách đó hàng km, phá hủy các phương tiện xung quanh. Cảnh sát đã phong tỏa tất cả các con đường dẫn về hiện trường. Truyền thông địa phương chiếu cảnh hàng trăm người điên cuồng tập trung ở các bệnh viện gần đó để tìm kiếm thông tin về người thân họ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng nhận trách nhiệm thông qua một tuyên bố được đăng tải bởi hãng tin Aamaq của họ. Trong tuyên bố, ISIS nói rằng tổ chức này nhắm vào “những kẻ bội giáo” dòng Shia. ISIS phản đối ý tưởng về một nhà nước có bầu cử dân chủ.

Kể từ khi Mỹ và NATO kết thúc sứ mệnh chiến đấu của họ tại Afghanistan năm 2014, lực lượng an ninh nước này thường xuyên phải đối mặt với những cuộc tấn công của các chi nhánh ISIS và Taliban.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?