Thường ủy Lật Chiến Thư lần đầu đơn độc xuất hiện kể từ khi nhập thường

29/11/17, 23:26 Trung Quốc

Ông Lật Chiến Thư, người dự kiến sẽ tiếp quản Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, từ khi “nhập thường” đến nay chưa từng một mình công khai lộ diện. Mãi cho đến gần đây, ông Lật mới có cơ hội xuất hiện tham gia hoạt động với tư cách Thường ủy.

Thường ủy Lật Chiến Thư lần đầu đơn độc xuất hiện kể từ khi nhập thường
Ông Lật Chiến Thư được cho là thân tín của ông Tập, còn được gọi là “Tổng quản đại nội” của ông Tập. (Ảnh: Dwnews)

Ngày 27/11, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 của Đảng Dân chủ Nông – công Trung Quốc khai mạc. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, ông Lật Chiến Thư đã hội kiến toàn thể đại biểu tham dự hội nghị, cũng thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gửi lời chúc mừng tới hội nghị. Người tham gia Đại hội của Đảng Dân chủ Nông – công Trung Quốc lần trước là cựu Thường ủy Bộ Chính trị Du Chính Thanh.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa 19 ra mắt sáng ngày 25/10, ông Lật Chiến Thư cũng đã vài lần cùng các Thường ủy khác tham gia các hoạt động, nhưng chưa có cơ hội lộ diện một mình.

Các hoạt động tập thể đã được đưa tin công khai bao gồm: ngày 25/10, 7 Thường ủy hội kiến các đại biểu Đại hội 19 tại Đại lễ đường Nhân dân; hai ngày sau, trong Hội nghị Bộ Chính trị học tập quán triệt tinh thần Đại hội 19 do ông Tập Cận Bình chủ trì, 6 Thường ủy đều có mặt đàm luận đưa ra nhận thức của mình.

Sáng ngày 31/10, 7 Thường ủy cùng đến Thượng Hải thăm nơi diễn ra Đại hội 1 của ĐCSTQ, buổi chiều đến Nam Hồ – Gia Hưng tỉnh Chiết Giang tham quan Bảo tàng cách mạng Nam Hồ.

Tối 09/11, trong quốc yến tiếp đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân, ông Lật Chiến Thư và các Thường ủy khác đều có mặt. Ngoài ra, trong ngày 09/11 bài viết của ông Lật Chiến Thư cũng được đăng trên “Nhân dân nhật báo”, trong bài viết ông Lật nhấn mạnh tính tự giác và tính kiên định trong “Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình”.

Sau khi ông Tập Cận Bình thượng vị, ông Lật Chiến Thư năm ấy 62 tuổi mới được điều lên Trung ương. Ông Lật được coi là thân tín của ông Tập, còn được gọi là “Tổng quản đại nội” của ông Tập.

Hiện tại ông Lật Chiến Thư vẫn đang giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương. Ngoại giới dự đoán rằng ông Lật sẽ tiếp nhận vai trò của cựu Thường ủy Trương Đức Giang, đảm nhiệm chức vụ Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Trưởng phòng Sự vụ Hong Kong.

(*) Đảng Dân chủ Nông – công Trung Quốc là một trong những đảng phái dân chủ của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, nằm trong liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Đảng Dân chủ Nông – công Trung Quốc do tầng lớp trí thức trong phái tả của Quốc dân đảng Trung Quốc sáng lập vào năm 1928. Ngày nay, đảng viên chủ yếu của Đảng Dân chủ Nông – công Trung Quốc vẫn là tầng lớp trí thức trung và cao cấp trong lĩnh vực y dược.

Trừ Đài Loan, Tây Tạng, Đảng Dân chủ Nông – công Trung Quốc có tổ chức tại 30 tỉnh, khu tự trịthành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, số lượng đảng viên khoảng hơn 102.000 người. Cơ quan trung ương của Đảng Dân chủ Nông – công Trung Quốc gồm có: Trụ sở chính, Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ phục vụ tin tức, Bộ nghiên cứu điều tra, Uỷ ban nghiên cứu tư liệu lịch sử đảng. Cơ quan ngôn luận của đảng là tạp chí Tiền tiến luận đàn.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?