Gia đình sống chung với đàn ong suốt 12 năm

04/08/17, 10:00 Chuyện lạ

Trong khi nhiều người e ngại, tránh xa những con ong vì sợ bị đốt thì một gia đình tại Trung Quốc lại sống chung với loài côn trùng này suốt 12 năm, thậm chí chúng dường như trở thành “thành viên” trong gia đình.

Ong là một trong những loài côn trùng khiến nhiều người sợ hãi, bởi những vết đốt của chúng có thể gây ra đau đớn và thậm chí nguy hiểm hơn nữa là tử vong.

Thế nhưng lại có một gia đình sẵn sàng ở chung với cả bầy ong lớn trong suốt 12 năm trời ngay tại phòng khách của gia đình. Họ thậm chí còn lấy mật ong từ tổ và đem bán kiếm thêm thu nhập.

Đàn ong đã làm tổ trong phòng khách của gia đình này suốt 12 năm.

Gia đình nói trên sống ở Quảng Nam (Trung Quốc). Ông Yongfu Li, chủ nhân của ngôi nhà cho biết, đàn ong đến nhà ông xây tổ vào đúng dịp tổ chức đám cưới nên ông nghĩ rằng đây là điềm lành. Vì vậy, thay vì tìm cách đuổi chúng đi, ông quyết định để bầy ong được tự do làm tổ trong phòng khách.

Ông Li, chủ nhân của ngôi nhà cho rằng ong đến làm tổ vào đúng dịp gia đình tổ chức cưới hỏi là điềm tốt.

Và quả thực, bầy ong đã đem lại sự may mắn cho gia đình nhờ việc thu thập mật ong 3 lần trong năm. Với mỗi lần thu thập khoảng 5kg, gia đình ông Yongfu Li có thể kiếm được 450 USD (hơn 10 triệu đồng) mỗi năm.

Ong được xem là con vật đem may mắn đến cho gia chủ.

Theo phong thủy, ong được coi là con vật mang nhiều dương khí, là điềm báo may mắn về tiền tài cho gia chủ, không những vậy, việc ong bay vào nhà và làm tổ cũng chứng tỏ môi trường sống ở đó đang tốt lên.

Tuy nhiên, việc ong làm tổ trong nhà cũng có thể gây hại khi một số loài ong có nọc độc mạnh như ong chúa, ong vò vẽ,… có thể tấn công người. Vì thế, nếu những loài ong này đến xây tổ trong nhà thì bạn nên tìm cách xua đuổi chúng đi để bảo vệ an toàn cho gia đình.

Mỗi năm gia đình ông Yongfu Li kiếm được hơn 10 triệu đồng nhờ việc bán mật ong

Theo eva

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?