Bí quyết giúp “quái vật” Elon Musk làm việc 100 giờ mỗi tuần và quản lý thành công 2 công ty tỉ đô

30/06/17, 08:48 Kinh tế

Chỉ với một chiến lược đặc biệt để quản lý quỹ thời gian của mình, Elon Musk có thể làm việc 100 giờ mỗi tuần và quản lý thành công 2 công ty tỉ đô.

Nhắc đến “quái vật làng công nghệ” Elon Musk, chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói. Tỷ phú công nghệ hiện nay đang phải cân bằng thời gian để quản lý 2 công ty của mình – Telsa và SpaceX. Lịch trình bận rộn khiến anh luôn phải di chuyển đi về giữa Los Angeles (trụ sở của SpaceX) và Bay Area (trụ sở của Telsa).

Theo Independent, Musk dành khoảng 85-100 giờ làm việc mỗi tuần. Chia sẻ với Y Combinator, Musk cũng cho biết anh dành khoảng 80% thời gian để quản lý các công việc liên quan đến kỹ thuật và thiết kế.

“Iron Man đời thực” hoàn thành mọi thứ như thế nào?

Tờ Inc tiết lộ, Elon Musk thường bỏ qua các cuộc điện thoại, tránh các rắc rối khi xử lý email và ngủ khoảng 6 tiếng mỗi đêm.

Hơn thế nữa, Musk có một chiến lược đặc biệt để quản lý quỹ thời gian của mình: Anh chia toàn bộ thời gian trong ngày thành các khoảng 5 phút một lần. Thậm chí, anh ăn trưa chỉ trong vòng 5 phút hoặc ít hơn, thường là ăn trưa tại cuộc họp.

Nhà báo Stephanie Vozza từng viết trên Fast Company rằng, việc chia nhỏ thời gian biểu mỗi ngày thành các khoảng nhỏ hơn giúp tăng hiệu suất lao động rất nhiều lần. 5 phút mới nghe thì có vẻ không đủ để làm bất cứ việc gì, nhưng thực hành thói quen này thường xuyên đã giúp Musk luôn duy trì tập trung trong suốt một ngày dài bận rộn và đảm bảo rằng không một phút nào trong quỹ thời gian của anh trôi đi vô ích.

Đồng thời, thói quen này cũng giúp CEO của SpaceX và Telsa luôn phải cố gắng sáng tạo và tăng năng suất của mình.

Đa nhiệm là một phần quan trọng trong chiến lược của Musk. Ông quan điểm rằng nên làm việc nhiều giờ nhất có thể.

“Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho tất cả các bạn đó là: Hãy nghĩ xem bạn có thể làm mọi việc tốt hơn thế nào và đặt câu hỏi cho chính mình”, Musk nói trên Mashable vào năm 2012.

Theo genk

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?