New Zealand lo 300 xác cá voi phát nổ như bom

14/02/17, 08:56 Thế giới

New Zealand đã phong tỏa khu vực bờ biển mũi Farewell ở phía Nam nước này và cấm người dân đến gần vì lo sợ khoảng 300 xác cá voi ở đây có thể phát nổ như bom.

original_ea9a27d116d0f69552e351457db9a464
Xác cá voi mắc cạn tại bờ biển mũi Farewell, New Zealand. (Ảnh: Associated Press)

Ngày 13/2, các nhân viên cứu hộ cho biết, họ sẽ đục lỗ trên xác những con cá voi đã chết bằng kim dài 2 m để ngăn chúng phát nổ trong quá trình phân hủy sau khi khoảng 650 con mắc cạn.

Những vụ nổ xuất phát từ phần bụng và nếu bạn đứng gần, sẽ chẳng thú vị gì nếu nguyên ‘quả bom’ đó ập vào mặt“, ông Mike Ogle, đại diện Bộ Bảo tồn New Zealand, cho biết.

Cơ quan này cũng đã phong tỏa khu vực có xác cá và yêu cầu người dân gọi cho họ nếu phát hiện xác cá trôi ra khỏi bãi biển và dạt vào vùng bờ lân cận.

Khu vực này hiện đã bị đóng cửa, không cho người dân đến vì nguy cơ xác cá voi phát nổ“, Reuters dẫn thông cáo của Bộ bảo tồn New Zealand. Xác cá voi sẽ mất vài tháng để phân hủy chỉ còn xương.

Da cá voi rất dày và có tính đàn hồi cực mạnh, có thể chịu được áp suất cực lớn, lại cực khó bị phân hủy. Do đó, khi nội tạng phân huỷ, khí sẽ tích tụ với khối lượng khổng lồ biến xác cá voi thành những quả bom.

Hôm 10/2, hàng trăm người, gồm nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên, đã nỗ lực để cứu hơn 416 con cá voi hoa tiêu mắc cạn tại bờ biển mũi Farewell thuộc vịnh Golden ở phía Nam New Zealand, nhưng 75% trong số đó đã chết. Đến chiều 11/2, khoảng 240 con khác lại mắc cạn.

Đội ngũ cứu hộ đã đưa được khoảng 100 con còn sống trở lại biển. Lần cuối họ nhìn thấy, những con cá này đang bơi cách bờ khoảng 6 km vào tối 12/2.

Nguyên nhân khiến cá voi mắc cạn hiện vẫn chưa rõ dù hiện tượng này không phải hiếm gặp tại vịnh Golden. Theo các chuyên gia, vùng nước đục và nông tại đây khiến cá voi bị rối loạn phương hướng và dễ mắc cạn khi thủy triều xuống.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?