8 điểm đến lý tưởng để trao nụ hôn

07/09/12, 23:54 Du lịch đó đây

Theo truyền thuyết, đôi tình nhân nào hôn nhau trên chiếc ghế băng này sẽ sớm làm đám cưới.

Đảo Ellis, New York, Mỹ

Bến cảng trên đảo Ellis được gọi là “Cảng của những nụ hôn”. Truyền thuyết kể rằng từ hòn đảo này, rất nhiều người đàn ông đã ra đi tìm chân trời mới. Khi họ trở lại bến cảng, những người phụ nữ trong nỗi vui mừng đoàn viên đã tặng cho họ một “cơn mưa” nụ hôn say đắm.

Kiribati, nước Cộng hòa Kiribati

Mỗi năm, quốc gia nằm trên Thái Bình Dương này là điểm đầu tiên đón năm mới trên khắp hành tinh. Hãy cùng người bạn yêu tổ chức một chuyến đi tới Kiribati để trở thành đôi tình nhân đầu tiên trên thế giới hôn nhau vào giao thừa.

Bảo tàng Rodin, Paris, Pháp

Bảo tàng là nơi lưu giữ kiệt tác của nhà điêu khắc Rodin từ thế kỷ 19: tác phẩm “Nụ hôn lừng danh”. Đặc biệt, bao quanh bảo tàng là khu vườn hồng lãng mạn, địa điểm lý tưởng để những người đang yêu trao gửi nụ hôn.

Chiếc ghế Kissing, New York, Mỹ

Theo truyền thuyết, đôi tình nhân nào ngồi trên chiếc ghế băng trong khuôn viên trường đại học Syracuse và hôn nhau sẽ sớm làm đám cưới.

Cây cầu Than thở, Venice, Italy

Người dân Italy cho rằng nếu bạn hôn người yêu khi cả hai đang ngồi trên một chiếc thuyền gondola, đi qua dưới chân cây cầu Than Thở vào lúc hoàng hôn, bạn sẽ mãi mãi giữ được tình yêu đó.

Hotel de Ville, Paris, Pháp

Bạn còn nhớ bức ảnh nổi tiếng “Nụ hôn” của nhiếp ảnh gia Robert Doisneau? Nụ hôn say đắm này được chớp trước cửa tòa thị chính Hotel de Ville, Paris. Hãy thử làm một phiên bản bức ảnh “Nụ hôn” của chính bạn tại đây!

Ban công của nàng Juliet, Verona, Italy

Trên ban công đá này, Romeo nói những lời yêu thương cuồng nhiệt với Juliet và trao cho nàng nụ hôn của một tình yêu bất tử. Còn gì lãng mạn hơn đứng trên chiếc ban công tình yêu và hẹn thề vĩnh viễn?

Hẻm Nụ Hôn, Guanajuato, Mexico

Tương truyền, trong con hẻm chật hẹp này, hai người yêu nhau từng trao nụ hôn trước khi chết. Kể từ đó, rất nhiều người dân địa phương đã nhìn thấy hồn ma của họ hôn nhau trên các ban công trong hẻm. Cũng theo truyền thuyết, cặp uyên ương nào hôn nhau ở bậc thứ ba của con hẻm sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Huyền Anh
Theo: xzone

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng