Bên trong “thành phố ma” 404 – Nơi Trung Quốc từng chế tạo vũ khí hủy diệt

28/12/16, 11:43 Tri thức

Những cảnh quay ám ảnh cho thấy hài cốt mục nát của 1 thành phố bỏ hoang, được xây dựng để phát triển bom hạt nhân từ thời Chiến Tranh Lạnh.

Thành phố bí ẩn của Trung Quốc, được gọi là 404, đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, với các tòa nhà đổ nát, phía trái quảng trường hoang vắng, cây cối mọc um tùm.

Tòa nhà từng được sử dụng trong giai đoạn đầu của chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, hiện vẫn còn chứa thiết bị.

Đặt tại sa mạc Gobi, thị trấn ma đã từng là nhà của các chuyên gia hạt nhân hàng đầu Trung Quốc và được đặt theo tên của 1 công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc.

Thiết bị lỗi thời trong một tòa nhà. (Ảnh: Ruptley)

Những căn hộ đã từng là nhà của hàng nghìn công nhân rải rác các thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nó đã trở thành một nơi dừng chân yêu thích cho các nhà thám hiểm và các nhiếp ảnh gia thành phố.

Có 1 công viên bị bỏ hoang và sân chơi dành cho trẻ em ở trung tâm của 404, một sở thú với những chiếc cũi rỗng và một tuyến đường sắt đưa đón nhân viên từ nhà đến nơi làm việc.

Quảng trường công cộng là nơi đặt tượng của Mao Trạch Đông, cùng với khách sạn trống, bưu điện, bệnh viên, trạm cảnh sát, siêu thị và tháp làm mát nhà máy điện cũ.

Dân số bị co rút lại qua hàng thập kỷ. (Ảnh: Ruptley)
Thành phố này từng là 1 khu định cư phát triển mạnh. (Ảnh: Ruptley)

Thành phố đã không được liệt kê trên bản đồ công cộng và vị trí của nó là một bí mật khi nó được sử dụng cho các thí nghiệm hạt nhân và xây dựng bom nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc.

Tuy nhiên, nó vẫn là nhà của hàng trăm người dân và doanh nghiệp.

Năm 1958, chính phủ Trung Quốc phê chuẩn việc xây dựng các nhà máy sản xuất hạt nhân đầu tiên của đất nước, mã 404, và 1 thành phố thịnh vượng xung quanh nhà máy, CRI đưa tin.

404 đã từng có tất cả những gì bạn mong muốn ở 1 thành phố. (Ảnh: Ruptley)
Một số tòa nhà đã trở thành đống đổ nát. (Ảnh: Ruptley)

Tuy nhiên, thành phố đã bắt đầu trở nên sút kém vào những năm 1970 khi những thành phố khác vương lên phát triển mạnh.

Nó gần như trở thành khu bỏ hoang sau khi chính phủ Trung Quốc công bố kết quả thí nghiệm hạt nhân vào năm 1996, chỉ còn khoảng 1.000 người ở lại.

Trong một bài đăng trên blog, Li Yang, người lớn lên tại 404, cho biết, thành phố có diện tích 4 km vuông và từng là nơi đặt các trụ sở chính như tòa án, chính phủ, cơ quan truyền thông, trường học, công viên “và bất cứ điều gì bạn mong muốn từ 1 thành phố”.

Thành phố này vẫn còn khoảng 1.000 người. (Ảnh: Ruptley)

Li Yang viết: “Nó cũng từng được sử dụng là nơi đóng các lò phản ứng hạt nhân quân sự đầu tiên của Trung Quốc. Giờ đây, nó khá vắng vẻ. Người ta nói rằng tại đây có một cơ sở hạt nhân ngầm, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó”.

“Nhưng các hầm trú ẩn tránh máy bay đột kích ở 404 như một mê cung rộng lớn. Vào những năm 1980, các dự án ngầm bị bỏ hoang trở thành công viên giải trí bí mật cho trẻ em”.

Ông nói thêm: “Ngày nay, chỉ có một số người già sống tại thị trấn đó, và họ đã quyết định sống ở đó cho tới khi chết, tôi sợ thành phố này sẽ biến mất vĩnh viễn cùng với những người già cuối cùng tại đây”. 

Theo Mirror

 

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?