Trân quý từng sớm mai, dùng tâm thái tốt nhất chào đón mỗi thời khắc

03/11/16, 15:29 Đọc & Suy ngẫm

Cuộc đời này, mỗi phút giây đều rất trân quý, đừng vội vã lướt qua người hữu duyên, để rồi khi tới ngày đầu bạc, bạn mới nhận ra rằng tri âm khó tìm, rất hối tiếc!

Trân quý từng sớm mai, dùng tâm tình tốt nhất chào đón mỗi thời khắc. (Ảnh: Internet)
Trân quý từng sớm mai, dùng tâm tình tốt nhất chào đón mỗi thời khắc. (Ảnh: Internet)

Đừng luôn làm việc dưới áp lực, như thế chỉ khiến tự mình thêm mệt mỏi, quá ngốc nghếch! Chớ quên rằng thân thể là tất cả, không có sức khỏe thì không có cách nào tận hưởng được đầy đủ những niềm vui của đời người.

Đừng tưởng rằng cứ phó xuất là có được đền đáp, chỉ khi không tính toán so đo mới được báo đáp, rất linh nghiệm!

Đừng vội vã lướt qua người hữu duyên, để rồi đợi đến khi sinh mệnh đi đến tận ngày đầu bạc, bạn mới nhận ra rằng tri âm khó tìm, rất hối tiếc!

Hãy cứ làm việc thuận theo tự nhiên, từ từ hưởng thụ cuộc sống, vui vẻ tận hưởng mỗi ngày trong đời!

Hãy cứ làm việc thuận theo tự nhiên, từ từ hưởng thụ cuộc sống, vui vẻ tận hưởng mỗi ngày trong đời. (Ảnh: Internet)
Hãy cứ làm việc thuận theo tự nhiên, từ từ hưởng thụ cuộc sống, vui vẻ tận hưởng mỗi ngày trong đời. (Ảnh: Internet)

Không cần lấy tiêu chuẩn của người khác để đánh giá và dằn vặt bản thân, như thế sẽ chỉ kiềm hãm thực lực của bản thân, và tăng thêm uy phong cho người khác!

Gặp người khác đang nói lời không chính trực, chỉ cần không liên quan và phương hại đến sự tôn nghiêm của bạn, vậy thì hãy để họ nói đi!

Người khác nói đúng, bạn nên nghiêm túc tiếp thu, nếu nói không đúng, bạn hãy xem những lời nói đó thành “nhìn mà như không thấy”, “nghe mà như không nghe”, không cần đặt ở trong tâm.

Ở trên thế gian này có vô số người vô vị, nếu như bạn đều tranh luận và suy tính với họ, thế thì làm sao có được tâm trạng tốt hơn đây!

Không thể xem trọng đồng tiền nặng hơn sinh mệnh bản thân, cuộc sống có thể làm ra tiền, nhưng tiền lại không nhất định có thể mua được mệnh.

Người cần có một tâm thái tốt mới có được cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái và tự tại. Khóc cũng là một ngày, cười cũng là một ngày, chúng ta nên dùng tâm tình đẹp nhất chào đón mỗi sớm mai!

Theo Vietdaikynguyen

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?