Tại sao cha mẹ Nhật thường khuyến khích con đi chân đất?

17/10/16, 06:56 Phụ nữ & Gia đình

Phần lớn các bậc phụ huynh ở Nhật tin rằng, trẻ sẽ khỏe mạnh và hiền lành hơn khi để đôi chân được tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

neu-ban-di-chan-dat-dieu-la-gi-se-xay-ra
(Ảnh minh họa)

Trong nhiều gia đình ở Nhật, mọi người sẽ bỏ giày dép ở bên ngoài và đi chân đất vào các phòng. Ở các trường mẫu giáo và tiểu học cũng vậy.

Phần lớn các bậc cha mẹ ở Nhật cho rằng, trẻ nhỏ thường xuyên đi chân đất sẽ có sức đề kháng tốt, năng động hơn. Khi có ý kiến đề xuất học sinh nên đi giày trong lớp, nhiều người đã phản đối.

Một nghiên cứu so sánh đã được tiến hành giữa hai nhóm: Trẻ đi giày và đi chân đất ở trường. Trong khu vực vệ sinh vẫn sẽ có dép để cả hai nhóm đi lại.

Sân chơi ở cả hai trường đều được trải đất mềm, không gây hại cho chân. Đồ chơi có chỗ cho tay, chân bám chắc chắn. Trong trường cũng có nơi để các bé rửa chân sạch sẽ trước khi vào lớp.

Wow-SD-Kasahara-di-Jepang-ini-bangunannya-unik-seperti-Istana-Naga-5
Trẻ ở Nhật được khuyến khích gần gũi với thiên nhiên, không cần giữ quần áo, tay chân sạch sẽ. (Ảnh: Rocketnews24)

Theo trang Skeanie, kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy, những học sinh đi chân đất có điểm số tốt hơn, ít nghỉ học, ít quậy phá, ít bị ốm và thích tới trường. Để tránh các loại rác gây hại cho bàn chân, học sinh được yêu cầu làm vệ sinh trường lớp. Nhờ đó, các em học được cách làm việc theo nhóm, tính kỷ luật, sự sạch sẽ…

Một số người cho rằng, trẻ sẽ nhiễm bệnh khi đi đất. Trên thực tế, các loại nấm cần điều kiện ấm, ẩm, tối như trong đôi giày đẫm mồ hôi để phát triển.

Hiện nay, ở rất nhiều trường mẫu giáo, tiểu học của Nhật, các khoảng sân được làm nền đất nâu hoặc phủ cỏ mềm. Lãnh đạo của trường mong các em nhỏ có thể tiếp xúc gần gũi với tự nhiên hơn. Nhiều người Nhật tin rằng, bản tính hiền lành của họ chính là do được tiếp xúc nhiều với mặt đất. Trong khi đó, bê tông cứng, nóng vào mùa hè và lạnh buốt khi sang đông.

images1715851_anh_2_5997_1476439613
Các trường hạn chế đổ bê tông ở phần sân chơi. (Ảnh: Dezeen)

Nhật không phải là quốc gia duy nhất nhận ra tác dụng của việc đi chân đất. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc không đi giày không gây ra tác hại gì. Những người áp dụng thói quen này cũng cũng ít bị các bệnh về lưng hơn.

Theo VNE

 

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!