Mang bầu 8 tháng vẫn thi bắn súng ở Olympic

26/07/12, 13:35 Chuyện lạ

Trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện cho Malaysia tham dự môn bắn súng trường hơi ở Thế vận hội đã khó, thi đấu trong thời điểm sắp sửa vượt cạn như Nur Suryani Mohamed Taibi thì quả là kỳ tích.
ban-sung-1-1343274244_480x0.jpg
Nur Suryani bế bụng bầu đến Olympic.

Chuyện nữ vận động viên mang bầu tham dự Thế vận hội không phải là điều chưa từng diễn ra, nhưng cận ngày sinh như Nur Suryani thì đúng là xưa nay hiếm. Cô dự sinh vào tháng 9 tới.

Mỗi khi cầm súng, Nur Suryani đều thầm cầu nguyện Thánh Allah – theo như tôn giáo của người theo đạo Hồi – để đứa trẻ không quẫy đạp. Cô cũng phải bóp bụng để mặc vừa bộ áo giáp phòng hộ khi thi đấu. 

 

Nur Suryani đến Thế vận hội 2012 cùng chồng, Marhazli Mohtar. Theo như cô kể, đó là người thương vợ dù chỉ là một viên chức cảnh sát cấp thấp – người phải nhờ đến sự can thiệp của chính phủ Malaysia mới có được vé máy bay đến London.

“Phần lớn những người bạn cũng như người trong gia đình đều nói tôi bị điên và ích kỷ vì họ nghĩ tôi đang mạo hiểm với sức khỏe của đứa bé”, người phụ nữ 29 tuổi nói. “Nhưng chồng tôi lại nghĩ ngược lại. Anh ấy nói đây là một cơ hội hiếm hoi và có thể không đến lần thứ hai. Hơn nữa tôi là một người mẹ, và tôi biết những gì mình đang làm”. 

ban-sung-1343274245_480x0.jpgNur Suryani trên trường bắn. 

Nur Suryani hạnh phúc tiết lộ vợ chồng cô đã sớm chọn được tên cho đứa con gái đầu lòng của họ là Dayana Widyan. 

“Mỗi sáng tôi đều trò chuyện với nó và nói ‘Con yêu, bây giờ mẹ phải tập luyện. Con hãy lặng yên, đừng có quậy nhé’. Đôi khi con bé không nghe lời, và tôi phải dừng lại để hít thở sâu rồi chờ cho đến lúc nó lặng yên mới có thể tập tiếp”, tay súng hiện xếp hạng 47 thế giới nói.

Năm 2010, Nur Suryani từng giành Huy chương Vàng ở Đại hội thể thao khối Thịnh Vượng Chung và Huy chương Đồng ở Á vận hội.

Khi nói về cơ hội chiến thắng ở Thế vận hội năm nay, Nur Suryani – thi đấu vào thứ 7 tuần này – khiêm nhường nói: “Tôi chỉ muốn thi đấu một cách tốt nhất có thể. Còn nếu giành được Huy chương Vàng, thì đó là nhờ ơn trên che chở và sự may mắn mà đứa bé đem đến. Mà sao lại không nhỉ? Phép màu hoàn toàn có thể xảy ra”.

Doãn Mạnh

 

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao