Giả tâm thần để chạy tội: Tương lai nào cho một xã hội toàn những “kẻ điên”?

04/04/16, 08:34 Đọc & Suy ngẫm

Không ít lần, người Việt Nam vì để cho thân nhân thoát vòng lao lý đã sử dụng đến cách biến họ thành “tâm thần”. Nếu như vấn đề này vẫn được duy trì mãi như thế, thử hỏi xã hội chúng ta liệu có trở thành xã hội của những kẻ điên?

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Mấy ngày nay, trên các phương tiện truyền thông rộ lên thông tin người nhà của Minh béo đang chạy thủ tục chứng nhận tâm thần cho diễn viên này nhằm thoát tội ấu dâm ở  Mỹ. Nếu điều này có thật thì đúng là thảm họa cho đất nước chúng ta vì có quá nhiều kẻ tâm thần.

Một việc làm có vẻ như là “chấn động”, thách thức nền tư pháp Mỹ thuộc diện nghiêm khắc nhất thế giới, nhưng với Việt Nam, thì chỉ là… chuyện vặt.

Một ông giám đốc doanh nghiệp bệ vệ, lên xe xuống ngựa, ở biệt thự, đi siêu xe, điều hành công ty cả ngàn con người, khi vướng vòng lao lý, bỗng trưng ra một giấy chứng nhận bị tâm thần. Thế là thoát tội. Lúc này, cả ngàn con người sống quanh ông ta mới biết đại gia này bị… tâm thần.

Rồi nữ MC truyền hình của một kênh truyền hình lớn ở Việt Nam sang Nhật Bản công tác, vào siêu thị nổi máu ‘hai ngón”, “cầm nhầm” đồ và bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ. Ở Việt Nam, người thân cũng chạy ngang, chạy dọc kiếm được một tấm giấy chứng nhận tâm thần để cho cô này thoát tội.

Bạn bè, đồng nghiệp và cả khán giả té ngửa: Ra là lâu nay mình làm việc với đứa tâm thần, cả triệu con người cũng há hốc mồm nghe một người tâm thần nói trên tivi.

Chưa hết, khi về nước, mang bệnh án tâm thần nhưng cô MC này vẫn tiếp tục công việc bình thường ở kênh truyền hình và khôi hài hơn lại còn được đề bạt chức vụ.

Diễn viên hài, MC Minh béo. (Ảnh: Internet)
Diễn viên hài, MC Minh béo. (Ảnh: Internet)

Đúng là chưa bao giờ nhiều người tâm thần lại sống chung trong cộng đồng như bây giờ. Diễn viên, ca sỹ, dẫn chương trình truyền hình, những người sống quanh bạn, thậm chí ‘sếp’ của bạn cũng có thể bỗng nhiên… tâm thần luôn, chỉ sau một sự cố nào đó liên quan đến pháp luật.

Nhiều bác sỹ tâm thần cũng từng than phiền việc người ta chen nhau xin giấy chứng nhận tâm thần, thậm chí họ sẵn sàng giả điên, đập phá bệnh viện đến khi cho giấy thì họ mới thôi. Hay có những người đang bình thường, chưa gây ra chuyện gì cũng xin giấy để “phòng thân”.

Quay trở lại vụ việc của diễn viên hài Minh béo. Dù tìm cách xoay xở nhưng theo nhiều người am hiểu luật pháp Mỹ, kể cả khi có “bảo bối theo kiểu Việt Nam” thì cũng khó có thể qua mặt được hệ thống luật pháp ở đây. Đơn giản vì luật pháp Mỹ không cảm tính và duy tình như Việt Nam. Giấy chứng nhận tâm thần của Việt Nam không có giá trị gì ở Mỹ.

Thì ra lâu nay chúng ta để cho một tên tâm thần lên sóng truyền hình quốc gia, múa may biểu diễn trước hàng chục triệu khán giả. Nếu Minh béo là tâm thần thật thì cần truy cứu trách nhiệm những người kiểm duyệt chương trình truyền hình, để cho một tên tâm thần lên sóng làm hình mẫu cho cả xã hội.

Một điều khá lạ nữa là: Vì sao cơ quan công an chưa vào cuộc điều tra khi dư luận ồn ào về nghi vấn “chạy” giấy tâm thần cho Minh béo? Hay việc “tâm thần hóa” đã trở nên quá bình thường?

Việc bình thường hóa giấy chứng nhận tâm thần đang khiến xã hội càng ngày càng giống bệnh viện tâm thần hơn.

Giấy chứng nhận tâm thần càng có giá trị trong xã hội thì càng chứng tỏ chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng “tâm thần”, nơi mà người thường – người không bình thường, người tốt – người xấu ngày càng khó phân biệt.

Theo Petrotimes

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?