Mưa lớn gây lở đất và lũ lụt ở Pakistan và Kashmir, 53 người thiệt mạng

04/04/16, 08:05 Thế giới

Từ hôm 2/4, mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực tây bắc Pakistan và nhiều vùng tại Kashmir do Pakistan quản lý gây ra lỡ đất làm sập nhiều ngôi nhà, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Nước lũ chảy siết qua một khu chợ ở ngoại ô thành phố Peshawar của Pakistan, vào ngày 3/4/2016. (Ảnh AFP)

AFP dẫn nguồn tin từ quan chức địa phương cho biết, mưa lớn đã gây lở đất và làm sập nhiều ngôi nhà ở những vùng bị ảnh hưởng.

Các trường hợp tử vong do mưa lớn được ghi nhận tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và thung lũng Neelam thuộc vùng quản lý của Pakistan ở Kasmir sau khi các trận mưa như trút bắt đầu xảy ra đêm Thứ Bảy (2/4).

Người phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho hay, số người chết tại địa phương là 45 và họ vẫn đang tiếp tục chờ thêm các báo cáo thương vong ở những vùng xa hơn.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Shangla với 14 người chết. Kế đó là vùng Kohistan với 12 người thiệt mạng do mưa lớn và lở đất.

Theo một lãnh đạo địa phương là Abdul Hameed Kiyani, đã có 5 trẻ em và 3 phụ nữ thiệt mạng trong đêm Chủ Nhật (3/4), tại làng Sam Gung ở Kashmir sau khi mưa lớn gây lở đất chôn vùi 2 căn nhà.

Các ngôi nhà được xây dựng sơ sài ở nhiều nơi trên đất nước Pakistan, đặc biệt những vùng nông thôn, thường rất dễ đổ sụp trong mùa mưa hàng năm vì các trận mưa này thường rất lớn.

Các ngôi nhà được xây dựng sơ sài ở nhiều nơi trên đất nước Pakistan thường rất dễ đổ sụp trong mùa mưa hàng năm. (Ảnh: Pbs)

Tình trạng thời tiết cực đoan trong những năm gần đây đã làm hàng trăm người thiệt mạng và phá hủy các vùng đất canh tác nông nghiệp rộng lớn.

Trong mùa mưa hè năm 2015, các trận mưa như trút và lũ lụt đã làm 81 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến đời sống của gần 300.000 người dân trên toàn lãnh thổ Pakistan.

Người dân ở Peshawar tập trung tại một khu đất cao tránh lũ. (Ảnh AP)

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời