Sập mỏ Trung Quốc: Giải cứu được 3 thợ mỏ kẹt trong lòng đất 36 ngày

30/01/16, 07:46 Thế giới

Hôm 29/1, nhà chức trách Trung Quốc đã giải cứu được 3 thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất suốt 36 ngày ở tỉnh Sơn Đông.

Hình ảnh thợ mỏ đầu tiên được đưa lên khỏi mặt đất. (Ảnh: CCTV)

Mỏ thạch cao ở huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông bị sập ngày 25/12/2015 khiến 1 thợ mỏ thiệt mạng và 17 người mất tích, 11 thợ mỏ được giải cứu. Trong số 17 người mất tích, nhà chức trách mới chỉ phát hiện được vị trí của 4 người.

Trong tháng 1, các đội cứu hộ Trung Quốc khoan một lỗ lớn ở khu mỏ để đưa khoang giải cứu xuống lòng đất. Khoang giải cứu này chứa vừa một người lớn, được trang bị một hệ thống điện thoại và một cửa thoát hiểm trong trường hợp cần thiết.

Trong nhiều tuần lễ, họ chuyển thực phẩm và nước uống xuống cho 4 thợ mỏ bị mắc kẹt qua đường một lỗ khoan.

Các hình ảnh phát đi từ lòng đất cho thấy cảnh 4 thợ mỏ ngồi cùng  nhau. Một người nói: “Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chúng tôi sẽ nhớ ơn các thợ mỏ suốt đời”.

Tính đến 22h đêm 29/1, nhân viên cứu hộ đã giải cứu được 3 thợ mỏ từ lòng đất tại khu mỏ thạch cao ở huyện Bình Ấp.

Theo CCTV, sau khi được đưa lên bằng khoang từ lòng đất, 3 thợ mỏ đều được bịt mắt để bảo vệ đôi mắt của họ trước nguy cơ nhạy cảm với ánh sáng. Hiện họ đang được kiểm tra sức khỏe trong một bệnh viện địa phương.

Nguồn tin từ báo chí địa phương cho biết, họ đều trong tình trạng ổn định. Ước tính hơn 400 nhân viên y tế và cứu hộ tham gia vào chiến dịch giải cứu.

Theo Đài truyền hình CCTV, ban đầu 2 thợ mỏ đầu tiên được kéo lên khỏi mặt đất tại một khoang từ độ sâu 220 m trong hầm mỏ thạch cao ở huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông. 2 người này lập tức được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Năm 2010, Chile cũng dùng thiết bị và công nghệ tương tự để giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất hơn 2 tháng.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?