Người đàn ông có khuôn mặt biến dạng giống thần đầu voi tại Ấn Độ

02/01/16, 10:43 Chuyện lạ

Một người đàn ông 42 tuổi sống tại Ấn Độ mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến lớp da trên mặt chảy xệ xuống ngực như vòi voi. Tuy nhiên một số người tin rằng anh là hóa thân của Ganesh, vị thần đầu voi phúc hậu trong đạo Hindu.

Kanai Das được cho là hóa thân của Ganesh.
Kanai Das được cho là hóa thân của Ganesh.

Kanai Das là một người đàn ông Ấn Độ có khuôn mặt kỳ dị sống tại Baruipur, bang Tây Bengal. Anh thường lang thang trên những con phố mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mỗi đêm, anh nằm cầu nguyện, hy vọng sẽ được phẫu thuật bỏ khối thịt quái ác trên gương mặt mình.

Mỗi một ngày mới bắt đầu, Kanai Das lại bước xuống phố, đứng lặng lẽ ở một góc để nhận được sự thương cảm từ mọi người. Anh kiên nhẫn đứng đợi mọi người đi qua, hi vọng nhận được những đồng tiền lẻ từ họ.

Nhưng người đàn ông 42 tuổi này không hoàn toàn là một người ăn xin. Trong mắt nghiều người Ấn Độ, anh chính là hiện thân của Thần Ganesha – vị thần mình người mặt voi, biểu tượng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Nhiều người cho tiền Kanai như thể hiện sự tôn kính đối với một vị thần.

Thần Ganesha – vị Thần mình người mặt voi, biểu tượng của tài trí, hạnh phúc và thành công.

Kanai bị một căn bệnh hiếm gặp gọi là u sợi thần kinh (neurofibromatosis), khuôn mặt anh bị biến dạng, da mặt chảy xệ xuống tận ngực và mắt phải hầu như biến mất trên khuôn mặt do những lớp da thịt kia.

Anh không thể ăn và nói chuyện một cách bình thường mà luôn cần sử dụng thuốc để tránh cho da bị viêm. Cũng chính bởi khuôn mặt kỳ quái của mình mà Kanai chưa bao giờ được nhận một công việc phù hợp.

Anh nói: “Dù không muốn phải đi ăn xin thế này nhưng tôi chẳng còn cách nào khác để kiếm tiền và chăm sóc cho mẹ. Trước đây tôi vẫn nhìn mọi vật xung quanh bằng cả hai mắt nhưng vài năm vừa qua, mắt phải đã biến mất, lẩn sau đám da thịt kia”.

Kanai và người mẹ nuôi.

Kanai được sinh ra với một khối u trên đầu. Khi anh lên 9 tuổi, khối u ngày càng lớn hơn, dần làm mất con mắt phải của anh, đồng thời khuôn mặt bị biến dạng như hiện tại.

Do không có tiền điều trị, mẹ đẻ của Kanai đã bỏ rơi anh. Hàng ngày, Kanai phải đi lang thang khắp các nhà ga, lục lọi thức ăn thừa trong thùng rác để bỏ tạm vào bụng.

Một ngày, Bharati Roy, một phụ nữ bán hàng tạp hóa đã thấy cậu bé Kanai quá tội nghiệp nên đem về nuôi cùng với 6 người con của bà.

Bà Bharati, 73 tuổi, nay đã là một phụ nữ góa bụa cho biết: “Khi đó, tôi đang ở trong cửa hàng thì thấy thằng bé, nhìn nó rách rưới và tội nghiệp, đi móc thức ăn thừa trong thùng rác. Mũi nó phồng lên và mắt phải bị chảy xệ. Tôi thấy tội cho nó nên đã dắt về nhà”.

Dù chồng và các con chấp nhận nuôi Kanai nhưng họ không thể giúp đỡ cậu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Bà nói: “Gia đình tôi không ai ghét bỏ Kanai nhưng do căn bệnh của thằng bé nên ai cũng sợ không dám tới gần. Chỉ có tôi hàng ngày tắm rửa và chăm sóc cho nó”.

Khuôn mặt kỳ dị của Kanai.

Mỗi dịp lễ hội, Kanai lại được rất nhiều người cho tiền vì họ hi vọng rằng sẽ được ban phước lành từ hiện thân của Thần Ganesha. Nhưng đó không phải là điều Kanai và mẹ anh mong muốn. “Nó cần một cuộc sống ít đau đớn hơn”, bà Bharati nói.

Bharati và chồng đã nhiều lần đưa Kanai tới bác sĩ nhưng họ đều từ chối vì căn bệnh này “vô phương cứu chữa”. Nhưng Kanai vẫn tin có một ngày nào đó anh sẽ được phẫu thuật để có khuôn mặt như bao người bình thường khác.

“Tôi luôn cầu nguyện với Chúa và mong ngài tha thứ. Cuộc sống của tôi rất đau đớn, tôi không thể đi lại hay ăn uống một cách bình thường do thường xuyên làm đổ thức ăn, tôi rất xấu hổ khi gặp người khác với khuôn mặt kỳ dị này.

Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó mình sẽ khỏe mạnh và sống một cuộc sống bình thường”, Kanai nói.

Theo Ngaynay

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

    Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?