Cánh cổng tại Harvard sinh viên chỉ được bước qua hai lần

08/12/15, 09:25 Tri thức

Đây là một cánh cổng mang tính biểu tượng của Harvard, mỗi sinh viên chỉ đi qua cổng này đúng 2 lần: Một lần trong ngày đón sinh viên mới nhập trường và một lần trong ngày tốt nghiệp ra trường.

Chuyện về cánh cổng hơn 100 năm tuổi tại Harvard, sinh viên chỉ được bước qua 2 lần

Năm nay, cánh cổng mang tên Johnston của Harvard đã bước sang tuổi 126. Đây là cánh cổng đầu tiên, lớn nhất và đẹp nhất trong số 26 cánh cổng ra vào lớn nhỏ của Harvard.

Được hoàn thiện vào năm 1890, Johnston là cổng chính đầu tiên dẫn vào một trong những đại học danh giá nhất thế giới là Harvard.

Cổng này được đặt theo tên của Samuel Johnston – một sinh viên tốt nghiệp Harvard vào năm 1855. Được biết người này sau khi ra trường đã quyên góp 10.000 USD với mong muốn xây một “cổng chính dẫn vào khuôn viên trường”.

Ý tưởng quyên góp của Johnston xuất hiện vào một ngày khi ông bước qua được hàng rào thấp và hết sức đơn giản bao quanh khuôn viên trường. Khoản tiền từ thiện kể trên của Johnston chỉ vừa đủ để xây dựng nên cánh cổng đắt đỏ này. Cụ thể, số tiền được chi ra là 9.472 USD, tương đương khoảng 250.000 USD hiện nay.

Cổng Johnston được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế kỷ 19 là Charles Follen McKim – một cựu sinh viên tốt nghiệp Harvard. McKim hoạt động thông qua công ty Mead & White vào sau này chính ông là người thiết kế 16 chiếc cổng khác cho Harvard.

Khi được hoàn thành, cổng Johnston đã chịu sự chỉ trích nặng nề bởi thiết kế trang trí bằng kim loại xa hoa. Nhiều người cho rằng nó cần thiết kế khiêm tốn hơn để thể hiện đúng tinh thần sinh viên Harvard thời đó.

Tuy nhiên, thiết kế này lại được cho là phù hợp với lối kiến trúc thịnh hành ở thế kỷ 18. Và theo yêu cầu của nhà trường, cổng này được xây dựng bằng một loại gạch đỏ đặc biệt. Đây cũng là nguồn gốc của loại gạch đỏ được xây dựng tại hầu hết các khu vực khác trong trường Harvard sau này.

Có một điểm hết sức đặc biệt đó là, dù là cổng vào chính của trường nhưng cổng Johnston luôn đóng quanh năm ngày tháng và chỉ mở 2 lần mỗi năm.

Trong suốt những tháng ngày học tập tại Harvard, mỗi sinh viên chỉ đi qua cổng này đúng 2 lần: Một lần trong ngày đón sinh viên mới nhập trường và một lần trong ngày tiễn tốt nghiệp. Cũng chính bởi vậy, sinh viên Harvard tin rằng nếu đi qua cánh cổng này quá 2 lần thì sẽ gặp xui xẻo.

Mặc dù vậy, cổng Johnston vẫn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Bằng chứng đây là một trong những địa điểm chụp ảnh ưa thích nhất của những người tới thăm quan Harvard.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc