Phiến quân Hồi giáo cực đoan tấn công phía đông Congo, 38 người thiệt mạng

01/12/15, 07:46 Thế giới

Hôm 29/11, các phiến quân Hồi giáo ở Uganda đã tấn công vào một khu vực phía đông nước CH Dân chủ Congo, làm ít nhất 38 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Các binh lính LHQ đang đóng quân gần biên giới bất ổn Uganda-Congo. (Ảnh Getty)

BBC dẫn lời các nhà hoạt động xã hội cho biết, nhân chứng kể lại rằng, hôm 29/11, khoảng 40 tay súng tiến vào khu vực Eringeti và bắt đầu bắn giết bừa bãi kể cả những người đang trong bệnh viện.

Nhóm tay súng còn bao vây một căn cứ quân sự trong khu vực, và một vị trí bảo vệ theo sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong lúc những phần tử khác cướp phá các cửa hàng.

Nhóm phiến quân rời đi lúc nửa đêm sau cuộc đột kích và đốt cháy phần lớn các ngôi nhà.

Các nhà hoạt động xã hội địa phương cho rằng,  số người thiệt mạng ít nhất là 38, trong đó có 15 thường dân và 1 nhân viên LHQ. Khoảng 20.000 cư dân trong khu vực đã bỏ trốn, phóng viên BBC cho hay.

Đại diện LHQ tướng Jean Baillaud cho biết, họ nghi ngờ cuộc tấn công do nhóm phiến quân Hồi giáo ở Uganda thực hiện.

Nhóm phiến quân Hồi giáo ở Uganda có tên Các lực lượng đồng minh Dân chủ (ADF) thành lập năm 1996 bởi một giáo phái Hồi giáo cực đoan trong núi Ruwenzori, miền tây Uganda. Năm 1998 nhóm này gia tăng các hoạt động và một số vụ đánh bom tại các chợ và nhà hàng ở Kampala.

Hiện ADF đóng tại phía đông bắc Congo và liên minh với một số nhóm vũ trang tại Congo sau khi bị quân đội Uganda đẩy ra khỏi nước này năm 2004.

Tướng Jean Baillaud cho hay, đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất ở khu vực trong vài tháng qua.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?