Xe buýt rơi xuống vách đá ở Nepal, ít nhất 30 người thiệt mạng

04/11/15, 08:30 Thế giới

Hôm Thứ Ba (3/11), một chiếc xe buýt chở quá tải đã rơi xuống một vách đá cách thủ đô Nepal khoảng 80 km về phía Tây Bắc, làm ít nhất 30 người thiệt mạng, 35 người khác bị thương.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại Nepal do đường xấu, xe cộ cũ kỹ và quá tải. (Ảnh Twitter)

Một quan chức tên Shiv Ram Gelal cho biết, chiếc xe đã văng khỏi một con đường gần làng Ramche, rơi xuống vách đá cao hơn 150 m. Chiếc xe gặp nạn khi đang trên đường từ thủ đô Kathmandu đến huyện Rasuwa.

Vụ tai nạn khiến hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 1 trẻ em, và 35 người khác bị thương. Hầu hết những người bị thương được đưa tới một bệnh viện ở Rasuwa, một số người khác được đưa tới một bệnh viện ở Kathmandu. Hiện hàng chục người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng nhiều người tin rằng nguyên nhân là do xe buýt chở quá tải.

Chiếc xe buýt chở quá tải đến nỗi hành khách phải ngồi trên nóc xe. Ông Gelal cho hay, do tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu trầm trọng tại Nepal nên việc đi lại gặp khó khăn, các chuyến xe thường đầy kín người.

Cảnh sát, binh sĩ và người dân địa phương đã giúp kéo những người bị thương và các thi thể ra khỏi xe buýt. Danh tính cũng như quốc tịch của những người thiệt mạng chưa được tiết lộ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại Nepal do đường xấu, xe cộ cũ kỹ và không đáp ứng đủ nhu cầu người dân. Trước tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, người dân đành bất chấp lệnh cấm và ngồi trên nóc xe buýt để di chuyển. Hình ảnh xe buýt chở người chật cứng trên nóc xe khá phổ biến tại Nepal, thậm chí cảnh sát cũng không thể phạt họ.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc