“Nữ người nhện” tay không leo năm tầng cứu bé gái

15/10/15, 07:45 Thế giới

Hôm 10/10, một cô gái trẻ người Trung Quốc đã không nề hà nguy hiểm, trèo 5 tầng nhà để cứu một bé gái sắp rơi xuống đất.

trung-quoc-gai-tre-tay-khong-leo-5-tang-cuu-be-gai
Đứa bé treo lơ lửng trên không.

Nhân vật cô gái trẻ tay không leo 5 tầng cứu bé gái chính là cô Trần Tiểu Lợi. Hôm 10/10, cô đã trèo lên một tòa nhà mà không có dụng cụ bảo hộ để cứu một cháu nhỏ tại Quý Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô gái dũng cảm sau đó được gọi bằng cái tên “Nữ người nhện”.

Cô Trần ôm được đứa bé. Lúc này một sợi dây thừng đã được thả xuống để ứng cứu.

Khoảng 9 giờ tối giờ địa phương, một cô bé 3 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 5 căn hộ nhà mình. Tay cô bé kẹt trên hàng rào và người treo lơ lửng trên không. Nhìn thấy cô bé trong tình cảnh đó, cô Trần đã ngay lập tức tháo giầy và trèo lên tầng năm, tin từ Nhật báo đô thị phương Nam cho hay.

Sau khi ôm giữ cô bé được khoảng 50 phút, do quá mệt nên cô Trần đã yêu cầu cung cấp một sợi dây thừng từ phía người hàng xóm. Sau đó, họ mau chóng gọi cứu hỏa và cảnh sát để ứng cứu. Cô treo người lơ lửng thêm được khoảng 10 phút nữa trước khi đột ngột bị ngất. May mắn thay cảnh sát có mặt ở đó để cứu cô.

Chân dung “nữ người nhện” Trần Tiểu Lợi.

Sau vụ giải cứu, cô Trần từ chối nhận tiền từ phía gia đình cháu nhỏ. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô cứu người. Trước đây, “nữ người nhện” từng cứu một cụ già bị kẹt dưới miệng cống nhưng bị hiểu nhầm là đẩy bà cụ xuống dưới.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên mạng và được nhiều cư dân mạng đồng tình. Một bình luận nói, “Dù trước đây cô cứu người và bị hiểu nhầm nhưng trái tim lương thiện và tinh thần dũng cảm của cô vẫn phát huy đúng lúc. Một “like” cho Nữ người nhện”. Bình luận khác thì nói rằng cô chính là “thiên thần thực sự”.

Theo kienthuc.net

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc