Một tài xế taxi chính trực bị công an tỉnh Hồ Bắc bắt giữ

05/03/12, 20:04 Chưa phân loại

Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Trương Quân An (张军安)
Giới tính: nam
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: tài xế taxi
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 15 tháng 12 năm 2011
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam số 2 Ứng Thành (应城市第二看守所)
Thành phố: Ứng Thành
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: giam cầm

[MINH HUỆ 23-12-2011] Vào tối ngày 15 tháng 12 năm 2011, ông Trương Quân An đang lái xe taxi thì bị công an ở Đồn công an Nghĩa Hòa, Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc bắt giữ. Công an đã tịch thu xe của ông.

Một tài xế taxi thật thà và chính trực

Ông Trương là một học viên Pháp Luân Công, người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, và có tiêu chuẩn đạo đức cao. Tháng 06 năm 2005, ông tìm thấy nhiều đồ trang sức bằng vàng trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ (tương đương 16.000 USD) của một hành khách người Đài Loan bỏ quên lại ở ghế sau xe taxi của ông. Ông đã tìm nhiều cách để cố gắng trả lại đồ cho chủ nhân. Cuối cùng, ông đã mang tài sản đó đến Phòng tài vật khu Nguyệt Viên ở Ứng Thành, và trực tiếp trao trả lại những đồ quý giá đó cho người chủ nhân đích thực.

Người chủ của những món đồ đó cảm động sâu sắc bởi tính chính trực và hành động từ chối nhận phần thưởng của ông Trương. Người này đã nói trên các phương tiện truyền thông như đài truyền hình địa phương, đài phát thanh địa phương, và báo chí, gồm có báo Sở Thiên Kim. Tuy nhiên, truyền thông đã quên mất sự thật rằng ông Trương là một học viên Pháp Luân Công. Một người tốt như vậy hiện đang bị giam cầm và bị bức hại bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Tình cảnh khó khăn cho gia đình ông

Một ngày sau khi bị bắt, gia đình ông đã đến Đồn công an Nghĩa Hòa để yêu cầu trả tự do cho ông Trương và lấy lại xe của ông. Chiều hôm đó, nhà chức trách đã trả lại xe nhưng lại không thả ông Trương, ông đã bị đưa đến Trại giam số 2 Ứng Thành, nơi ông hiện đang bị giam giữ.
Vợ ông Trương cần có người giúp đỡ để đi lại. Bà không có thu nhập cá nhân, và còn không thể làm việc nhà. Ông Trương là người duy nhất có thể chăm sóc bà, chăm lo con cái ở trường, và cả người mẹ đã 70 tuổi của ông. Cả gia đình phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ lái xe taxi, được chia với đối tác kinh doanh của ông.

Vì gia đình ông Trương không thể tồn tại nếu thiếu ông, nên mẹ và vợ ông, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè và họ hàng, đã đến Đồn công an Nghĩa Hòa để yêu cầu trả tự do cho ông. Họ đã bị người ở đồn công an xua đuổi một cách lỗ mãng. Cũng vì vợ ông không đi lại được, nên cả hai chỉ có thể quấn chăn ngồi gần đồn công an.

Đồn công an Nghĩa Hòa: 3737469; Mã vùng: 86-712, Mã bưu điện: 432400

Hoàng Xã Quân, chính trị viên, Đồn công an Nghĩa Hòa, là người trực tiếp tham gia bức hại: 86-13986503376 (di động), 86-13797109064 (di động), 3240268
Lý Húc Quang, trưởng đồn công an Nghĩa Hòa: 86-18995703265 (di động), 86-13971940826 (di động)

Trại giam số 2 Ứng Thành: 3232848

Trương Ứng Ích, trưởng trại giam số 2 Ứng Thành: 86-13971953333 (di động)

Dụ Chí Không, phó trại giam số 2 Ứng Thành: 86-13707293469 (di động), 3228056

Trương Nguyên Sinh, phó trại giam số 2 Ứng Thành: 86-13094148838 (di động)

Trần Ân Hoành, đội trưởng đội an ninh nội địa Ứng Thành: 86-137-07293939 (di động)

Trương Kiếm Lâm, chính trị viên, phòng công an Ứng Thành: 86-13907294012 (di động), 86-13307294012 (di động), cảnh hiệu: 083665

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?