Thăm ngôi làng tí hon thu hút hàng triệu du khách ở Anh

21/08/15, 16:38 Chuyện lạ

Ngôi làng Bekonscot nằm ở thành phố Beaconsfield, Buckinghamshire, Anh được xây dựng theo mô hình đồ chơi vô cùng độc đáo với đầy đủ nhà cửa, đường xá, cư dân, cửa hàng, tàu bè.

1

Ngôi làng tí hon này trải dài trên diện tích hơn 0,6ha, do Roland Callingham – cư dân của Beaconsfield xây dựng vào cuối năm 1920.

2

Ban đầu, Roland chỉ có ý định xây dựng ngôi làng nhỏ từ khu vườn của nhà để đón tiếp những vị khách cao cấp như các chính trị gia, thành viên của hoàng gia, quý tộc. Từ năm 1930, ngôi làng nhỏ của Roland thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới và công chúng.

3

Thực tế có 6 mô hình ngôi làng được đặt trong Bekonscot. Đây là những thị trấn hoàn toàn hư cấu nhưng nhiều tòa nhà trong số đó là dựa trên những tòa nhà của nước Anh trong những năm 1930. Những thế hệ tiếp theo gồm các thợ chế tác, thợ làm vườn, thợ thủ công góp phần xây dựng ngôi làng có quy mô rộng lớn hơn.

4

Kiến trúc của Bekonscot mang đậm dấu ấn kiến trúc của nước Anh. Các tòa nhà được làm bằng gỗ, đá, thạch cao và đôi khi là xốp dày.

5

Sống trong ngôi làng tí hon này nên cư dân ở đây cũng rất nhỏ bé. Họ chỉ cao khoảng hơn 10cm và người dân có cuộc sống như ngoài đời thực.

6

Những người hàng xóm trò chuyện trên đường phố, thanh niên tụ tập xung quanh quảng trường, một bà nội trợ đang lau cửa sổ. Các thợ chế tác còn tạo nên khung cảnh khá hài hước như một họa sĩ đang ngã từ một cái thang, cô hầu bàn làm đổ cốc rượu táo khi đang bê cho khách hay một tên trộm đang chạy thục mạng khi bị cảnh sát đang truy đuổi.

7

Bekonscot có hẳn một đường sắt lớn với xe lửa nhỏ được điều khiển bởi máy tính và xe lửa chạy quanh làng với tiếng còi rền vang. Trong số đó có một vài chiếc xe lửa đã chạy được hơn 50 năm, mỗi chiếc chạy khoảng 3.200km mỗi năm.

8

Đến nay, Bekonscot thu hút hơn 14 triệu du khách, thu về gần 5 triệu bảng và toàn bộ số tiền thu được dành cho các hoạt động từ thiện.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?