Cựu người mẫu Canada kể lại hành trình chiến đấu chống ISIS ở Syria

08/07/15, 09:06 Thế giới

Cựu người mẫu Canada Tiger Sun đã đến Syria tham gia chiến đấu chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng và kể về những điều kinh khủng cô chứng kiến ​​trên chiến trường.

Tiger Sun tại Syria.

Hồi Tháng 3, Tiger Sun, 46 tuổi, đã bỏ cuộc sống ở Canada để đến Syria chiến đấu cho YPJ, đơn vị nữ giới của lực lượng người Kurd ở Syria (YPG), và đảm nhận vai trò trinh sát. Cô sử dụng ống nhòm xác định vị trí các jihad cho tay súng bắn tỉa.

Sun cho biết, cô không được đào tạo cách sử dụng súng mà trực tiếp tham vào trận chiến, và dù là một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp nhưng cô bị đối xử như “một chàng trai” trong cuộc chiến.

Tôi đã thấy những điều tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Có lần tôi dẫm vào một ngón tay, nó bị cháy đen và biến dạng“, cựu người mẫu kể lại. “Tôi chứng kiến một cô bé chết vì bị thương do nổ mìn. Người Kurd không cứu được cô bé do họ không được huấn luyện về y tế và trang bị thiết bị“.

Sun chia sẻ, “khi tôi nhìn thấy bạn bè chết tôi đã khóc một chút, nhưng bạn phải chấp nhận rằng điều này sẽ xảy ra trong chiến tranh”. Cô chứng kiến cái chết và sự hủy diệt mỗi ngày trong khi chiến đấu chống ISIS.

Trong Tháng 6, nhóm của cô đã nắm quyền kiểm soát Tal Abyad, phía bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, một thị trấn quan trọng được ISIS sử dụng để xuất khẩu hàng hóa như dầu sang thị trường chợ đen vào phía đông Syria.

Sau 4 tháng chiến đấu cho YPJ chống lại ISIS, tuần trước, cựu người mẫu Canada này phải rút lui khỏi tiền tuyến và trở về Canada vì suy dinh dưỡng và kiệt sức.

Sun cho biết, sau ba tháng chiến đấu, hầu hết người phương Tây “đụng phải một bức tường”. “Chúng tôi bị kiệt sức và phải rời khỏi. Một số đi đến Erbil ở Iraq để lấy lại sức, một số về nhà”.

Một số người phương Tây đã đến Trung Đông để tham gia YPG, lực lượng trở nên nổi tiếng toàn thế giới khi đẩy lui ISIS ra khỏi thị trấn chiến lược Kobani.

Một cựu binh Anh tên Alan Duncan cho rằng, hầu hết những người này được thôi thúc bởi mong muốn giúp đỡ người Kurd chống lại nhóm cực đoan.

Tiger Sun từng là người mẫu.

Theo VNE, Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?