Choáng với cảnh học sinh Trung Quốc đu dây đi học

12/12/11, 07:43 Chuyện lạ

Hàng ngày, hơn 60 học sinh Trung Quốc vượt qua vách đá dựng đứng và đu dây qua sông để đi học. Những hình ảnh này được công bố vài ngày gần đây và đang khiến dư luận Trung Quốc vô cùng sửng sốt.

Chuyện xảy ra ở thị trấn Trúc Lâm (huyện Đan Phượng, Thiểm Tây, Trung Quốc). Người lớn thì di chuyển bằng cách lội qua sông hoặc dùng cầu phao nhỏ nhưng điều đó rất nguy hiểm vì nước chảy rất mạnh, vì vậy họ quyết định cho các em đu dây đi học.

Còn nếu dùng xe đi học thì sẽ phải mất tới hơn hai giờ đồng hồ nữa, sợ muộn và để tiết kiệm thời gian nên các em cũng quyết định đu dây.

Các em phải leo lên vách đá rất cao và nguy hiểm.

Từng người, từng người cố gắng leo để được đến trường.

Một vài chỗ vách đá hiểm trở, thậm chí là dựng đứng như thế này.

Nhưng các em và thầy giáo không ngại khó khăn, nguy hiểm, vẫn hằng ngày đều đều đến lớp.

Thầy giáo đang cõng một em nhỏ trên lưng và bước đi trên một tảng đá đầy khó khăn.

Thầy giáo tiến hành thắt dây an toàn.

Thế là em nào cũng sẽ đu dây vượt qua con sông chảy xiết.

Mọi người xếp hàng chờ tới lượt mình.

Điều bức xúc nhất là việc một cây cầu bắc qua sông Nujiang đang xây dang dở, thì bị đội công trình dừng lại và không còn ai quan tâm đến nó nữa. Trước đó, năm 2006 đã có một quyết định là xây một cây cầu qua dòng sông này, người dân và học sinh đã hết sức hạnh phúc và trông mong vào một ngày họ không phải lội sông nữa. Nhưng từ hồi đầu năm 2010 thì công trình lại bị dừng. Nguyên nhân là do cải tạo đường quốc lộ, đường làm xong đã 1 năm nay còn cây cầu thì vẫn còn dang dở.

Chiếc cầu từng là niềm vui và mong mỏi của bà con nơi đây.

Nhưng giờ chỉ là một khối đá vô dụng mà chẳng ai dám đi qua.

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời