Bị bắt vì tấn công trăn vô cớ

10/09/11, 13:22 Chuyện lạ

Một người đàn ông sống tại bang California (Mỹ) đã bị bắt giam sau khi ông ta tấn công và cắn 1 con trăn được nuôi làm sinh vật cảnh mà theo cảnh sát đó là 1 cuộc tấn công vô cớ.

 
Nghi phạm David Senk, 54 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tấn công và cố gắng gây thương tích cho 1 con trăn, khiến nó bị thương nặng và phải trải qua ca phẫu thuật để khâu lại các vết thương.
Senk cho biết ông không nhớ gì về hành động đã làm vì ông bị say rượu, nhưng cảm thấy thực sự khủng khiếp khi điều đó xảy ra.

Bị bắt vì tấn công trăn vô cớ

Nghi phạm David Senk không nhớ gì về việc mình đã làm
Khi được hỏi lý do tại sao tấn công con trăn, Senk cho biết: “Tôi đã rất say và trở nên điên loạn. Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Tôi đã bị nghiện rượu trong 1 thời gian dài”.
Senk đã bị cảnh sát bắt giam sau khi một ai đó đã gọi điện thông báo có cuộc tấn công. Khi được cảnh sát tìm thấy, Senk đang nằm gục trên đất với gương mặt đầy máu.
1 cặp vợ chồng sau đó đã liên hệ với cảnh sát, cho biết Senk đã tấn công và cắn con trăn mà họ đang nuôi làm cảnh khi họ gửi ông chăm sóc hộ.
“Không có bằng chứng nào chỉ ra rằng con trăn đã tấn công ông ta” – Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết – “Ông ta không nhớ nhiều về sự việc và trả lời các câu hỏi 1 cách rời rạc”.

Bị bắt vì tấn công trăn vô cớ

“Nạn nhân” và vết thương đã được khâu lại
Con trăn có độ dài khoảng từ 1-1,2 mét sau đó đã được các bác sĩ thú y tiến hành phẫu thuật và khâu lại các vết thương. Hiện sức khỏe của nó đang dần được hồi phục.
Senk cho biết ông không quá sợ loài rắn, nhưng dĩ nhiên ông cũng không muốn cắn chúng. “Chúng thường xuyên xuất hiện xung quanh tôi, đôi khi cắn cả tôi” – Senk nói.
Hiện chưa rõ Senk sẽ phải đối mặt với cáo trạng nào và sẽ phải chịu án phạt ra sao.
Huy Phạm
Theo Telegraph/Dantri

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?