Làm lễ truy điệu cho bò sữa

07/09/11, 11:49 Chuyện lạ
Buổi lễ truy điệu trang trọng, quy mô không dành cho người mà… cho bò sữa.

Người người tụ tập, xì xụp khấn vái, thành tâm đọc văn tế, có cả hòa thượng tụng kinh… Buổi lễ truy điệu trang trọng, quy mô tại thị trấn Triệu Lăng, Tháp Hà, Hà Nam, Trung Quốc không dành cho người mà cho bò sữa.

Ba ngày nay, đoạn clip ghi lại không khí náo nhiệt của buổi lễ này đang có sức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra hào hứng tìm hiểu thực hư thông tin này.

Làm lễ truy điệu cho bò sữa, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,le truy dieu,bo sua,tin tuc

Một gia đình nông dân đã tổ chức lễ truy điệu hoành tráng cho bò

Trong clip có cảnh gia chủ lập bàn thờ, treo câu đối, đọc văn tế và mời nhà sư về tụng kinh, làm pháp sự như một đám tang cho người. Bàn thờ thắp nến sáng rực và người chủ đang đốt vàng mã cho con vật xấu số. Trên bàn thờ treo hàng chữ: “Con người thật vô tình”. Hai bên là hai hàng câu đối bi thương. Đầu con bò giả được treo một tờ giấy trắng với dòng chữ: “Tôi bị chết đói”. Quanh bàn thờ tụ tập khoảng hơn 20 người nét mặt trang nghiêm tỏ rõ sự bi thương.

Vào năm 2000, tỉnh Hà Nam có chủ trương phân bổ 600.000 NDT (tương đương 1,9 tỷ đồng) để nuôi 230 con bò, nhưng chính quyền thị trấn Triệu Lăng đã khấu trừ để chiếm dụng công quỹ. Sau khi bị phản đối, chính quyền đồng ý trả lại phân nửa tiền cho người dân, số còn lại sung vào khoản “thuê đất”.

Dù tiền đã được rót nhưng trang trại nuôi bò liên tục bị đóng cửa. Lần mở cửa dài nhất cũng chỉ được 14 ngày làm cho 70 con bò sữa chết dần, hiện chỉ con 40 con sống sót, nhưng do chế độ nuôi dưỡng kém nên gầy còm ốm yếu.

Thời hạn cho thuê nông trại nuôi bò kéo dài đến năm 2020 nhưng tháng 5/2007, chính quyền thành phố đã ký một hợp đồng kéo dài vô thời hạn với cán bộ thôn và thu tiền thuê đất. Nhưng đến ngày 22/2/2011 thì các cán bộ thôn đã ký hợp đồng bất hợp pháp để chiếm nông trại chăn nuôi bò và cho phá hủy tất cả các cơ sở vật chất đã xây dựng trước đó.

Chính vì vậy số bò sữa cứ chết dần chết mòn và người chịu thiệt hại ở đây là những người nông dân. Hiện Chính quyền địa phương vẫn chưa có phản hồi trước thông tin gây bức xúc dư luận này.

Theo Datviet

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

    Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế