Vua Thành Thang nhân từ khai sáng Thương triều

03/09/11, 20:42 Đọc & Suy ngẫm

 

Nhà Hạ, Triều đại đầu tiên của Trung Quốc, đã trị vì trong khoảng 400 năm, cho đến năm 1675 trước Công nguyên. Nhà Thương đã trở thành triều đại thứ hai của Trung Quốc (năm 1675 đến năm 1035 trước công nguyên).
 

clip_image001
Vua Thành Thang cầu mưa với tấm lòng đức hạnh và từ bi. (Catherine Trương / Thời báo The Epoch)

 

Hạ Kiệt, hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Hạ, là một bạo chúa khét tiếng. Ông ta cùng giới quý tộc áp bức, bóc lột người dân một cách tàn bạo, xây dựng nhiều cung điện, và đắm chìm trong phóng đãng xa hoa.

Vào thời điểm đó, nước Thương phát triển rất nhanh chóng nhờ áp dụng chăn nuôi trong nông nghiệp. Thang (còn được gọi là Thành Thang) là vị vua của nước Thương.

Một ngày vua Thành Thang đi săn nhìn thấy một người đàn ông giăng 4 tấm lưới phủ khắp một nơi và cầu nguyện: “Ước chi tất cả muông thú trong thiên hạ đều sa bẫy này”.

Nghe vậy, vua Thang nói với người đàn ông, “Hãy nhìn xem, mong muốn của ngươi là sẽ giết chết tất cả động vật!”. Ông gỡ bỏ 3 mảnh lưới và yêu cầu người đàn ông thay đổi lời cầu nguyện trở thành: “Muông thú, nếu các ngươi muốn chạy sang trái hoặc phải thì cứ chạy. Những ai có mệnh đã định là bị bắt bởi tay ta hãy chui vào bẫy này”.

Chuyện này lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người đều ca ngợi Vua Thang vì chuẩn mực đạo đức cao quý của ông. Họ nói rằng, “Ngay cả động vật cũng được hưởng những ân huệ từ ngài. Ngài là một hiền triết vĩ đại, phong nhã, nhân từ. Vua Thang tuân theo ý trời và được nhân dân ủng hộ”.

Vua Thang thu phục nhiều vương quốc, lên ngôi và thành lập triều đại nhà Thương vào năm 1675 trước công nguyên.

Trong 5 năm trị vì đầu tiên của vua Thang, đã xảy ra vài đợt hạn hán khiến tất cả các con sông khô cạn. Ông ra lệnh đúc tiền vàng và phân phát đến cho các gia đình nghèo đã bị buộc phải bán con cái của họ. Ông có ý định cho họ số tiền này để chuộc lại con mình. Tuy nhiên, những cơn hạn hán vẫn tiếp diễn không ngừng.

Vua Thang đã rất buồn và băn khoăn. Một ngày nọ, ông cầu nguyện thành tâm và xin chỉ dẫn từ Trời Phật: “Có phải tất cả những điều này xảy ra bởi vì con đã ban ra một chiếu chỉ không thích đáng nào chăng? Có phải con đã khiến nhân dân phải chịu khổ? Đó có phải là vì nạn hối lộ lan tràn? Hay là do bọn gian thần được đặc quyền nhờ dối trá? Phải chăng cung điện quá xa hoa? Tại sao lại xảy ra hạn hán nặng như vậy? Con sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn cơn hạn hán này”.

Một cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống, trước khi ông nói xong lời cầu nguyện của mình. Người ta tin rằng tấm lòng đức hạnh và nhân từ đối với dân của vua Thang đã lay chuyển trời đất. Sự chân thành muốn hy sinh cho mọi người của Ông đã lay động Trời Phật.

Triều đại nhà Thương được khai sáng bởi vua Thang đã kéo dài hơn 600 năm, truyền được tổng cộng 29 đời vua.

Tác giả: David Vu

Nguồn: The Epoch Times/Tin 180

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng