Phát hiện chuột to như lợn tại Mỹ

20/08/11, 10:20 Bí ẩn, Chuyện lạ

Một con chuột lang Nam Mỹ to như con lợn , nặng ít nhất 45kg, đã được máy quay tại một cơ sở xử lý nước ở California ghi hình trước khi nó biến mất trong bụi cây.

 

Con vật thuộc bộ gặm nhấm lớn nhất thế giới này là capybara – một loại chuột lang chuyên ăn cây cối.

“Nếu bạn nghĩ một con chuột lang khổng lồ thật đáng yêu thì có lẽ bạn sẽ thích nó”, Todd Tognazzini thuộc cơ quan câu cá và thi đấu California cho biết. Theo ông này, con chuột lang trên có thể là một vật nuôi đào tẩu.

 

Con chuột khổng lồ vừa được phát hiện được cho là vật nuôi bị lạc của ai đó.
Con chuột khổng lồ vừa được phát hiện được cho là vật nuôi bị lạc của ai đó.


Con vật bị phát hiện ở một cơ sở xử lý nước thải tại Paso Robles, cách Los Angeles 280km về phía tây bắc. Một nhân viên nhà máy đã chụp được ảnh con vật khi nó bò ra khỏi một cái ao.

Chuột lang Nam Mỹ khổng lồ capybara thường sống ở khu vực từ Panama tới đông bắc Argentina, đông dãy Andes, môt tả trên website của vườn thú San Francisco cho biết.

Một con capybara có thể nín thở dưới nước tới 5 phút và loài này thường sống gần nước trong suốt cuộc đời dài 4 năm của nó.

 

Chuột lang khổng lồ capybara có thể dài tới 1m và răng nó liên tục phát triển.
Chuột lang khổng lồ capybara có thể dài tới 1m và răng nó liên tục phát triển.

 

Sự xuất hiện mới nhất của con chuột lang khổng lồ diễn ra khoảng hai năm sau khi mọi người thấy một con vật tương tự tại một trang trại cách đó khoảng 2km. Con vật đó đã trở thành ngôi sao ở bờ biển phía tây nước Mỹ và một tài khoản Twitter đã được lập cho nó.

Trong phần mô tả thông tin về con chuột khổng lồ này có viết: “Tới Mỹ để du lịch nhưng bị mất hộ chiếu. Ai có thể giúp con Capybara về nhà?”. Ở bài viết đầu tiên, người có nickname là @CACapybara viết: “Tôi từ Peru đến và trở nên nổi tiếng”.

Tại California, Mỹ, muốn nuôi chuột lang khổng lồ capybara phải có giấy phép đặc biệt song có một số người vẫn nuôi nó một cách trái phép. “Trên Internet đầy hình ảnh về một số người đang gãi lên bụng con chuột và nghĩ rằng chúng thật đáng yêu, họ coi chúng như vật nuôi” Tognazzini kể.

Cơ quan câu cá và thi đấu California không coi con vật này là loài nguy hiểm.

 (Theo VNN/DailyMail)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?