Con trai Thành Long bị bắt, cái giá phải trả của một nghệ sĩ cung đình

26/08/14, 19:01 Trung Quốc

Với tư cách là đại sứ chống nạn ma túy do Trung Quốc đề cử từ năm 2009, Thành Long đã rất bình tĩnh khi nhận mọi trách nhiệm về việc con trai mình phạm tội sử dụng và buôn bán chất cấm này.

 

Phòng Tổ Danh (Jaycee Chan), con trai 32 tuổi của Thành Long, và ngôi sao điện ảnh Đài Loan Kha Chấn Đông đã bị bắt tại nhà riêng ở Bắc Kinh với 100g cần sa.

Ngày 19 tháng 8, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) – cơ quan phát ngôn của Đảng, đưa tin Jaycee Chan bắt đầu sử dụng và tàng trữ ma túy tại nhà từ 8 năm trước.

Kể từ thời Mao Trạch Đông, chính quyền Trung Quốc thường xuyên sử dụng cách ép buộc thú tội trước dư luận. Kiểu thú tội này nhằm mục đích cảnh cáo người khác và hạ thấp nhân phẩm người thú tội. 

Đây có thể là chủ ý của Bắc Kinh trong việc ‘dằn mặt’ ngôi sao điện ảnh Thành Long, vốn lâu nay vẫn được coi là nhân vật công chúng làm đẹp phe cánh của Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và Giang Trạch Dân.

Trên trang blog của mình thuộc hệ thống mạng Weibo, Thành Long viết rằng “Tôi và Danh cúi đầu xin lỗi xã hội”.

Trang blog có đến 23 triệu người theo dõi của Thành Long quan trọng không kém một cơ quan văn hoá của nhà nước.

CNN dẫn lời của Thành Long, cho biết ngôi sao điện ảnh này “hết sức giận dữ” trước việc làm của con mình. Thế nhưng khi ông trình bày, mọi người vẫn nhận thấy sự bình tĩnh và khôn khéo tương tự một chính trị gia trước công chúng.

Trong mắt công chúng, Thành Long đã biến mình thành một nghệ sỹ cung đình, một nghệ sĩ nổi tiếng muốn củng cố quyền lực trong bóng tối chính trị. Thành Long xuất thân là một người Hồng Kông, xây dựng tiếng tăm và thành danh cũng từ mảnh đất Hương Cảng này từ thời còn là thuộc địa của Anh.

Hơn một thập niên nay, khi thế lực chính trị của Thành Long vững chắc hơn, các bộ phim của ông cũng dần nhạt đi, và không còn dấu ấn nào như thời kỳ các bộ phim Tuý quyền (1978) hay Quán ăn lưu động (1984).  

Những lời đồn đãi cùng tin tức thực tế ở Hồng Kông lúc này đều cho thấy thời đại hoàng kim của Thành Long cùng với phe cánh của Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Giang Trạch Dân đang đứng trước bờ vực thẳm.

Những phát ngôn lấy lòng chính quyền Bắc Kinh về cai trị đã khiến dân chúng Hồng Kông, Đài Loan… ngày càng bất mãn. 

Ngày 1/6 vừa rồi, khi nửa triệu người Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ và tự do, Thành Long đã nhắc lại câu nói từng làm thất vọng hàng triệu người hâm mộ “sai lầm của chúng ta là đã để cho Hồng Kông có quá nhiều tự do”. Nhưng đó không chỉ là một lần, Thành Long nhiều lần chứng minh vai trò nghệ sĩ cung đình khi nói những điều như “Người Trung Quốc cần bị kiểm soát” hay “Đài Loan bầu cử à? Thật là một trò cười”.

Báo Epoch Times cho biết danh sách 10 cái tên thuộc hàng cặn bã lừng danh của Trung Quốc do dân chúng bầu chọn trên mạng, có tên Thành Long trong đó. 

Trong những ngày tháng Giang Trạch Dân cầm quyền, giết và mổ lấy nội tạng hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công, Thành Long đã né tránh khi được báo chí phương Tây phỏng vấn. Thậm chí, sau khi nói rằng mình không biết gì cả, Thành Long đã cười, nói thêm “ở Trung Quốc, người ta có thể nghe thấy rất nhiều tin đồn”.

Một người Việt gốc Hoa đang sống ở Sài Gòn, khi về thăm quê ở Hương Cảng từ năm 2009, đã kể rằng Thành Long bị dân chúng nơi đây coi thường, vì trên truyền hình ông kêu gọi bỏ tiếng Quảng trong trường học, chỉ nên cho dạy tiếng phổ thông như ý kiến của Bắc Kinh. 

Thành Long hôm nay khôn khéo và giảo hoạt hơn rất nhiều, không còn giống những nhân vật khờ khạo và đáng yêu trong các bộ phim khiến khán giả say mê như trước. 

Người xưa có câu “đừng bán nhân cách vì năm hào”, câu chuyện của Thành Long sẽ trở thành một bài học đáng nhớ cho đời sau, khi người có học tự bán mình cho quyền lực và danh lợi.

Xem thêm:
>>> TQ bắt con của Thành Long để cảnh cáo cha
>>> Nhà tiên tri báo trước Thành Long chết vì tai nạn máy bay

Theo Tuấn Khanh, Epochtimes   

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng