Trung Quốc : Ép trẻ vị thành niên hiến máu, phó giám đốc viện máu bị bắt giữ

16/08/14, 19:41 Thế giới

Hôm qua, 15/08 cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ 7 người  liên quan tới một vụ bê bối, trong đó các học sinh bị ép buộc hiến máu.

Các nghi phạm bao gồm một người đàn ông họ Hoàng, phó giám đốc một trung tâm máu Viện sinh phẩm Lan Châu và 6 nam giới thất nghiệp tại thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc. Viện này là một trong những nơi sản xuất các sản phẩm về máu lớn nhất tại Trung Quốc.

Ông Hoàng đã khai với cảnh sát rằng ông chịu áp lực phải tìm thêm nhiều người hiến máu tới cuối năm ngoái, vì vậy ông đã đề nghị một người bạn họ Trương trợ giúp.

Ông Hoàng cho biết ông đã hứa chi 50 nhân dân tệ (khoảng 8 USD) tiền mặt cho mỗi người hiến máu lần đầu tại trung tâm.

Với lời hứa hẹn trên, Trương đã gọi cho một số bạn bè, những người đã dùng vũ lực để đưa các học sinh trung học và tiểu học tới trung tâm và bỏ túi số tiền nói trên, một quan chức giấu tên tại Cục an ninh công cộng tại thành phố Vũ Uy cho biết.

Ít nhất 8 học sinh trong độ tuổi từ 10-16 đã bị ép buộc hiến máu ít nhất mỗi tháng một lần trong 7 tháng. Mỗi lần, mỗi học sinh bị ép cho 600 ml, gấp 3 lần mức độ trung bình của các tình nguyện viên hiến máu, quan chức trên nói thêm.

Nhóm nam giới trên đã bỏ túi tổng cộng 6.250 nhân dân tệ (hơn 1.000 USD).

Các nghi phạm luôn luôn đưa ra các giấy tờ cá nhân giả tại trung tâm, giả mạo những học sinh hiến máu là người lớn.

3 bé trai đã bị ép hiến máu 

Các em nhỏ đã bị đánh đập nếu không hợp tác.

Đường dây trên đã bị phanh phui khi một nam sinh tìm kiếm sự trợ giúp của cha mẹ sau khi bị đánh. Cha mẹ cho biết trông con trai họ có vẻ ốm yếu và xanh xao.

Tại Trung Quốc, tuổi hợp pháp để hiến máu là từ 18-55. Theo quy định, các trung tâm máu phải kiểm tra giấy tờ cá nhân của người hiến máu 2 lần trước khi lấy máu.

Vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra.

Theo Xinhua 

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?