Hiệu phó ĐH Cát Lâm dính líu tới tội ác Thu hoạch nội tạng

10/08/14, 17:17 Trung Quốc
entry-excerpt:https://www.youtube.com/watch?v=AaAw1bUVmt8&list=PLqN5jIM7iS9I_DNtbpoe8_8B_E133Avcr

Ủy ban Kiểm Tra và Kỷ luật Trung ương thông báo trên website của mình ngày 3/8 rằng Phó chủ tịch Đại học Cát Lâm, Wang Guanjun, đang bị điều tra vì được cho là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Wang Guajun trở thành chủ tịch Trung tâm khoa học sức khỏe Norman Bethune của đại học Cát Lâm từ tháng 12 năm 2004.

Nhưng, ngay từ đầu 2006, trung tâm cấy ghép nội tạng ngầm trong bệnh viện bị tố cáo tham gia nhiều lần cấy ghép thận từ các nguồn không rõ ràng.

Wang Guajun là một thành viên của ủy ban thường vụ đảng ủy của Đại học Cát Lâm.

Là một Tiến sỹ y khoa, Wang phụ trách đào tạo y học, dịch vụ y tế, và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Bài điều tra của báo Minhhue.org đã phát hiện Bệnh viện đầu tiên của Đại học Cát Lâm liên quan tới việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công với cả Wang Guajun và Fu Yaowen, hiện là giám đốc trung tâm Tiết niệu, dính líu sâu với tội ác.

Lợi nhuận khổng lồ từ việc cấy ghép cho phép Bệnh viện đầu tiên này thành lập trung tâm cấy ghép vào đầu năm 2006.

Fu Yaowen và nhiều cán bộ y tế khác được giới thiệu vào trung tâm này.

Bệnh viện này tuyên bố rằng Fu Yaowen đã thực hiện hơn 2600 ca ghép thận, và hơn 20 ca ghép thận tự thân.

Báo Minh Huệ đưa tin ngày 18/8/2006 rằng Sun Suping, vợ Fu Yaowen, là chánh án Tòa án công nghệ và Khu phát triển kinh tế tại Thành phố Trường xuân, tỉnh Cát Lâm.

Mối quan hệ sâu rộng của cô với hệ thống tòa án cho phép cô ta kiểm soát nhiều nguồn nội tạng.

Fu Yaowen cũng độc quyền thị trường ghép nội tạng ở tỉnh Cát Lâm nhờ vợ ông ta.

Trong hơn 2600 ca ghép mà ông ta đã thực hiện, phần đông nội tạng không rõ nguồn gốc.

Truyền thông chính thức của Trung quốc đưa tin rằng từ khi việc thí điểm tình nguyện hiến tặng nội tạng bắt đầu từ tháng 3 năm 2010, chỉ có 1000 công dân đăng ký hiến tặng.

David Matas, Luật sư quyền con người Canada tiết lộ trong một cuộc hội thảo tại San Francisco ngày 29/7 rằng một bác sỹ tham gia đã bị chế độ bắt giữ một tuần trước đây về các cáo buộc “lạm dụng cấy ghép nội tạng”.

Bác sỹ này đã tham gia cấy ghép nội tạng nhiều năm và đã công bố nhiều bài báo.

Bác sỹ này đã thừa nhận ông tham gia phẫu thuật cấy ghép sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Peng Zhenhe, một người dân thành phố Cát Lâm, Tỉnh Cát Lâm, chỉ ra rằng Đảng CS Trung Quốc dường như thừa nhận “thu hoạch nội tạng sống”.

Peng Zhenhe: “Điều đó giống như vậy. Đảng đã từ chối chấp nhận nó, nhưng nó giống như đang tồn tại.

Đây là Đảng CS Trung quốc.

Họ sẽ không chấp nhận nó ngay lúc đầu, nhưng, sau đó họ chấp nhận chúng từng chút một.

Đó là việc tốt, vì nó có nghĩa là Giang Trạch Dân sắp bị chấm dứt.”

Ngày 13 tháng 11 năm 2006, phóng viên Đài radio quốc tế Âm thanh Hy vọng phát hiện rằng trung tâm cấy ghép thận nằm tại tầng hầm tăm tối tại Bệnh viện đầu tiên của Đại học Cát Lâm.

Theo Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc