Đại gia Trung Quốc ham mê cờ bạc hóa ăn xin

09/08/14, 00:40 Chuyện lạ

Từ một đại gia sở hữu máy bay riêng, xế xịn… anh chàng người Trung Quốc này trở thành kẻ lang thang chỉ vì ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá.

 

Câu chuyện bằng hình ảnh của một đại gia Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận bởi tính chân thực của nó. Thói ham mê cờ bạc đã gây biết bao bất hạnh cho những người trót dính phải. Câu chuyện của chàng đại gia này đã phần nào thức tỉnh những người vẫn còn đang mê đắm với thói đỏ đen.

 

Từ một anh chàng đại gia quần là áo lượt, sở hữu máy bay riêng, xế hộp xịn, quần áo hàng hiệu, chàng đại gia này đã mất tất cả khi tham gia vào cá cược kết quả những trận bóng đá. Tán gia bại sản là điều tất yếu đã đến khi con bạc khát nước, càng đánh lại càng lớn.

 

Anh chàng này mất dần từng thứ một, mất xe, mất máy bay, mất nhà rồi đến cả một chiếc xe máy cũng không mua được. Tuy nhiên trông anh chàng vẫn chưa đến nỗi thảm lắm. 

 
Không biết thức tỉnh, anh chàng đã phải trả giá đắng khi phải đi thuê nhà, làm công việc ngoài trời cực nhọc như bán đĩa nhạc…

 

Bán gia cầm…

 
Bán rau củ… vậy mà thói mê đỏ đen, cá cược vẫn khiến anh ta mất hết một lần nữa.


Trở thành một người vô gia cư với chiếc bao tải đựng đồ cá nhân, lang thang qua ngày để mong có ai thuê kiếm chút tiền bỏ bụng. Hình ảnh bi thảm của anh chàng đại gia ngày nào đã khiến cộng đồng mạng phải thốt lên “Đến mức ra chợ bán hàng rồi mà anh ta vẫn không thể dứt được cờ bạc, cá cược”.


Những hình ảnh lôi thôi lếch thếch lang thang ngoài đường ngủ vạ vật đã khiến những người xem không khỏi rùng mình về cuộc đời cá cược thăng trầm của anh chàng đại gia này. Được biết, chỉ sau một mùa World Cup vừa qua, anh chàng đại gia này đã biến thành bộ dạng như trong ảnh.

 
Câu chuyện và hình ảnh của anh chàng này khi được đăng tải đã ngay lập tức gây chú ý và trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trong cộng đồng mạng. 

Theo kienthuc

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc