Đấu đá nội bộ rất căng thẳng trong giới lãnh đạo Trung Quốc

06/08/14, 05:08 Trung Quốc

Tờ Bưu Điện Hoa Nam của Hồng Kông hôm nay đưa tin, dường như đã có đấu đá nội bộ rất căng thẳng trong giới chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng đầy quyết tâm của ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam của Hồng Kông dẫn nguồn một tờ báo chính thức của Trung Quốc đại lục và một nguồn tin thân cận với chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình cho biết, vị Chủ tịch Trung Quốc đã nói với các quan chức cấp cao rằng ông không quan tâm đến “sự sống, cái chết và danh tiếng” của mình, để quyết chiến với tham nhũng.


Bộ ba chóp bu đối kháng Tập Cận Bình gồm Chu Vĩnh Khang (trái), Tăng Khánh Hồng (giữa) và Giang Trạch Dân (phải)

Theo tờ báo, tuyên bố này của ông Tập được đưa ra trong cuộc họp kín của Bộ chính trị Trung Quốc vào ngày 26/6 vừa qua. Chi tiết của cuộc họp được hé lộ khi tờ nhật báo thành phố Changbaishan (Changbaishan Daily) đăng tải vào ngày thứ hai vừa qua. Theo Changbaishan Daily, giới chức địa phương đã nhận được chỉ đạo từ Chủ tịch Trung Quốc.

“Tôi đã không quan tâm đến sự sống và cái chết, cũng như danh tiếng cá nhân của tôi trong cuộc chiến chống tham nhũng này”, tờ báo dẫn lời bí thư thành ủy Changbaishan, ông Lý, thuật lại lời của ông Tập.

Cũng theo ông Lý, bài phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh đến cảm tưởng về cuộc khủng hoảng và một số từ ngữ mạnh mẽ và gay gắt “đến kinh ngạc”. Tuy nhiên, ông Lý không cho biết cụ thể thêm.

“Chúng ta phải nhận trách nhiệm kể từ khi đảng và đất nước đặt vận mệnh vào trong tay chúng ta”, Chủ tịch Trung Quốc được biết đã nói như vậy.

Cũng theo ông Lý, ông Tập cho biết “hai đội quân tham nhũng và chống tham nhũng đang đối đầu và đang trong thế bế tắc”. Tuy nhiên, ông Tập vẫn cam kết sẽ đưa chiến dịch chống tham nhũng đến tận cùng.

Chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp của ông Tập nhằm chống “hổ và ruồi” kể từ khi ông lên nắm quyến đã gặt hái được kết quả. Rất nhiều quan chức, doanh nhân và gia đình họ đã bị bỏ tù, điều tra hoặc sa thải.

Nạn nhân mới nhất của chiến dịch này cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, quan chức cấp cao nhất bị “sờ gáy”.

Tờ Changbaishan Daily cho hay ông Tập chỉ đạo tập trung vào 4 đối tượng quan chức: những người bị công chúng phản đối kịch liệt, những người không tự sống chừng mực sau đại hội đảng lần thứ 18 vào năm 2012; những người trẻ giữ các vị trí quan trọng và những người có khả năng đảm nhận những vị trí quan trọng hơn nữa.

Bài báo sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi trang web.

Trong khi đó, tờ Bưu Điện Hoa Nam dẫn một nguồn tin cho biết ông Tập đã có bài phát biểu với những lời lẽ mạnh mẽ trước Bộ chính trị nhằm hướng tới những người chỉ trích và còn hoài nghi về chiến dịch chống tham nhũng của ông.

Theo nguồn tin này, ông Tập cũng cảnh báo những quan chức cấp cao trong đảng cũng không bị giới hạn trong chiến dịch chống tham nhũng của ông.

Chủ tịch Trung Quốc cũng công kích “lối suy nghĩ” cho rằng chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ của ông nhằm vào các quan chức sai phạm sẽ khiến đất nước rơi vào bất ổn. Theo người này, ông Tập đã nói: “Có gì phải sợ?”

Zhang Ming, nhà khoa học chính trị tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh, cho rằng phát biểu của ông Tập cho thấy chiến dịch chống tham nhũng chắc chắn đã bị một số nhóm lợi ích trên những nấc thang quyền lực cấp cao đe dọa.

“Cuộc chiến giữa ông Tập và các nhóm lợi ích đã rất quyết liệt và ông Tập cũng đã nhận ra rằng được ăn cả ngã về không”, ông cho hay.

Cũng tại cuộc họp, ông Tập đã kêu gọi các thành viên kiểm tra đảng phải kiểm tra các vùng họ chịu trách nhiệm, để chứng minh cuộc chiến chống tham nhũng của ông không phải là một cuộc thanh trừng chính trị mà là vì tương lai của đảng.

Cả Thượng Hải và Chiết Giang, nơi ông Tập từng làm bí thư, cũng nằm trong “tầm ngắm” mới nhất của nhóm kiểm tra của Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn được công bố hồi tháng 7 vừa qua.

Theo Dantri 

 

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà