Ý nghĩa của hạnh phúc

29/07/14, 17:35 Đọc & Suy ngẫm
entry-excerpt:http://bocau.net/uploads/images/00/25/79/2014/07/30/3eaf66.jpg

Hạnh phúc là gì? Điều gì khiến bạn hạnh phúc và tại sao nó lại là điều chúng ta luôn tìm kiếm? Thật khó để có một câu trả lời chính xác. 

Một số nghiên cứu đưa ra kết luận rằng mức độ cảm nhận hạnh phúc phụ thuôc vào cấu tạo gen, kinh nghiệm sống và cách chúng ta xử lý và tiếp nhận những sự việc trong cuộc sống.

Hạnh phúc là có được mọi thứ chúng ta mong muốn?

Hạnh phúc là cảm giác được bình yên?

Hạnh phúc là có thể tận hưởng những điều đơn giản và tươi đẹp trong cuộc sống?

Hạnh phúc là có sự tự do, sức khỏe và khả năng giúp đỡ người khác?

Hạnh phúc là khi cho đi và đón nhận tình yêu một cách vô điều kiện?

Hạnh phúc là một trạng thái ý thức được cảm thụ bằng tất cả các giác quan?

Hạnh phúc là khi chúng ta biết mình là ai và hài lòng với chính bản thân mình?
 

Dù như thế nào thì mỗi người chúng ta đều có những cách định nghĩa riêng về hạnh phúc. Nhiều cuộc nghiên cứu và thăm dò chỉ ra rằng hầu hết chúng ta đều xem hạnh phúc là điều quan trọng nhất, là mục tiêu chính của cuộc đời. Trong khi các nghiên cứu tập trung vào những quốc gia đang trong trạng thái tiêu cực như trầm cảm, lo lắng, bị ám ảnh và căng thẳng cho thấy tỷ lệ người cảm thấy hạnh phúc ngày càng gia tăng thì đối với nhiều người hạnh phúc lại là điều khó có thể tìm thấy. Điều này có vẻ kỳ lạ nhưng không vô lý. Có nhiều điều để lựa chọn trong cuộc sống như thành công, danh lợi…, những điều này đã làm phân tán suy nghĩ tìm kiếm hạnh phúc thật sự của những con người đang sống trong cuộc sống đầy đủ. Sắc đẹp, tiền bạc, sự nổi tiếng… vẫn có thể không mang lại hạnh phúc.

Theo định nghĩa của Wikipedia, “hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng được đặc trưng bởi sự hài lòng, tình yêu, sự hứng thú và niềm vui thích”. Hạnh phúc là một cái gì đó tự bản thân chúng ta cảm thấy, là một phần của nhận thức. Đạt Lai Lạt Ma nói “hạnh phúc không phải là một điều xa xỉ, đó là mục đích tồn tại của chúng ta”.

Hồ Duyê[email protected] 

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng