Cận cảnh quá trình sản xuất cúp vàng FIFA giá chỉ chỉ 70.000 đồng của Việt Nam

16/06/14, 21:39 Giải trí
entry-excerpt:http://bocau.net/uploads/images/00/00/01/2014/06/17/c1e9683892.jpg
Bằng sự khéo léo và tình yêu với trái bóng tròn, những nghệ nhân làng gốm cổ Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã cho ra đời những chiếc cúp thạch cao giống y như cúp vàng FIFA với mức giá siêu rẻ chỉ 70.000 đồng/chiếc.
Người có ý tưởng làm chiếc cúp đặc biệt này là ông Vương Hồng Nhật, một người có niềm đam mê cháy bỏng đối với trái bóng tròn.

Mỗi ngày, cơ sở sản xuất gốm của gia đình ông Nhật làm được khoảng 50-60 chiếc cúp và ngày nào cũng cháy hàng. Một nửa số cúp được khách đến tận nhà mua, số còn lại được đóng hộp chuyển đi các cửa hàng lưu niệm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng.



Thời gian để thạch cao đông lại là 20 phút.


Ông Nhật đang tách “cúp vàng” ra khỏi khuôn.


Những chiếc cúp sau đó sẽ được phơi khô rồi chuyển vào lò sấy.


Sau khi đã thành hình cứng cáp, các nghệ nhân làng gốm sẽ dùng đôi bàn tay khéo léo để cắt tỉa những phần gốm thừa và tạo hình cho chiếc cúp để có hình dáng giống y như cúp vàng FIFA.


Để cúp lên màu vàng óng như thật, người thợ gốm phải sơn hai lớp, lớp đầu tiên là sơn vàng…


… lớp thứ hai là sơn bóng để giữ màu lâu hơn.


Sau 30 phút phơi nắng – công đoạn cuối cùng của quá trình chế tác “cúp vàng World Cup”,  những chiếc cúp thạch cao lên màu vàng óng. 

Cúp vàng FIFA thật cao 36,5 cm được làm từ 5 kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng) với đế có đường kính 13 cm gồm hai lớp đá xanh, phía dưới có dòng chữ FIFA World Cup, bên trên xoắn ốc tạo hình hai cầu thủ đang đón lấy quả địa cầu và nâng cao như một biểu tượng chiến thắng. Còn cúp bằng thạch cao sản xuất ở Bát Tràng cao gần bằng, trọng lượng nhẹ hơn, cũng có chữ ở đế và hình dáng như cúp “xịn”.

Tin từ Tri Thức Trẻ 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc