Phát hiện dấu tích loài ‘Chó săn địa ngục’ trong truyền thuyết vùng Suffolk?

02/06/14, 01:45 Chuyện lạ

dog-skull-shutterstock_155238065-WEBONLY

Hình ảnh về một bộ xương chó. (Shutterstock*)

Vũ trụ còn tồn tại rất nhiều bí ẩn thách thức tầm hiểu biết hiện tại của nhân loại. Trong mục “Khoa Học Huyền Bí”, Đại Kỷ Nguyên tuyển chọn tổng hợp các câu chuyện về những hiện tượng kỳ lạ có thể kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Liệu chúng có thật? Bạn có thể tự quyết định.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bộ xương của một con chó khổng lồ có thể cao đến 7 feet (2.13 mét) nếu đứng bằng chân sau, tại khu vực tàn tích của Leiston Abbey ở Suffolk, Anh, theo tin tức được đăng trên The Express. Những dấu tích còn sót lại này ở gần khu vực nơi mà một truyền thuyết cổ kể về một con chó săn đến từ địa ngục được gọi tên là Black Shuck (Hắc Quỷ), có đôi mắt đỏ rực lửa và có bộ lông đen xù xì, đã từng làm dân làng kinh sợ.

Cái tên Shuck được phát nguồn từ tiếng Anh cổ cho từ “scucca”, có nghĩa là “ác quỷ”. Con chó này chỉ là một trong những con chó đen ma quái được ghi chép trong các vùng đất của nước Anh. Thời điểm nó xuất hiện được ghi chép là vào một cơn bão trong ngày 4 tháng 8 năm 1577 ở nhà thờ Holy Trinity (Tam Thánh), Blythburhg. Con quái vật được chú ý bởi vì truyền thuyết kể rằng sấm sét đã làm cửa của nhà thờ mở tung và con chó đã xông vào nhà thờ, lao vào giáo đoàn, giết chết một người đàn ông và một cậu bé, trước khi gác chuông nhà thờ đổ xuống. Cuộc chạm trán trong cùng ngày ở nhà thờ thánh Mary, Bungay cũng được ghi chép trong “A straunge and terrible wunder” (Một câu chuyện kỳ lạ và kinh khủng) bởi Reverend Abraham Fleming vào năm 1577: “Con chó đen này, hay con quỷ theo đúng hình dạng của nó (Đức Chúa Trời thực sự biết tất cả và mọi thứ đều phụng sự người), chạy dọc theo sảnh chính của nhà thờ với sự mau lẹ lạ thường, chạy len giữa hai người khi mà họ đang quỳ gối, vặn ngược cổ của cả hai người trong chớp mắt, nhanh đến mức khi họ vẫn đang quỳ thì họ đã chết”.

Brendon Wilkins, giám đốc dự án khảo cổ Dig Ventures, nói rằng “Hầu hết các truyền thuyết về con chó đều có nguồn gốc từ sự thực”.

Những phần còn sót lại của con chó khổng lồ nặng có thể đến 200 pounds (90.7 kg) được tìm thấy chỉ vài dặm cách hai ngôi nhà thờ mà Black Shuck đã giết những người cầu nguyện. Có vẻ như nó đã bị chôn ở trong một ngôi mộ không quá sâu vào cùng khoảng thời gian khi mà Shuck tấn công người, chủ yếu là ở xung quanh vùng Suffolk và Đông Anglia. Khám nghiệm phóng xạ carbon sẽ sớm được thực hiện để cho kết quả chính xác về tuổi của xương. Điều này có thể củng cố sự thực về các câu chuyện về chó săn địa ngục hay ủng hộ một giả thuyết kém hấp dẫn hơn về một con chó săn của trưởng tu viện. Nhưng dù sao đi nữa, khu vực này vẫn sẽ dựa trên các câu chuyện về Black Shuck để thu hút khách tham quan.

Theo Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!