4 nhóm phiến quân Hồi giáo Philippines tuyên bố lập “nước chư hầu” của ISIS

11/01/16, 22:12 Thế giới

Gần đây một đoạn video được phát tán trên mạng cho thấy 4 nhóm phiến quân Hồi giáo tại Philippines đã thành lập “quốc gia chư hầu” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng tại Đông Nam Á.

Các nhóm khủng bố Philippines tuyên bố thành lập “quốc gia chư hầu” tự xưng của ISIS tại miền nam Philippines. (Ảnh Yahoo)

Theo Yahoo, đoạn video được cho là phát tán từ đảo Mindanao ở miền nam Philippines cho thấy, một nhóm cựu thủ lĩnh các tổ chức khủng bố Hồi giáo ở Philippines đã cùng tuyên thệ sẽ trung thành với thủ lĩnh của ISIS là Abu Bakr al-Baghdadi.

Đoạn video này đã được phát tán trên các diễn đàn Hồi giáo của mạng web đen từ ngày 4/1, tuy nhiên sau đó đã bị xóa bỏ.

“Quốc gia chư hầu” tự xưng của ISIS mới được thành lập nằm ở phía khu vực phía nam Philippines, nơi vốn là mảnh đất “màu mỡ” cho các phần tử ly khai Hồi giáo dọc biên giới Malaysia trú ngụ.

Các tin tức thông báo về việc những điệp viên từ Trung Đông đã di chuyển tới khu vực này râm ran trong hơn một năm qua, nhưng tất cả những thông tin đó đều bị xem nhẹ do tình trạng xung đột vũ trang diễn ra dai dẳng ở đây.

Theo trang Rappler.com, các nhóm khủng bố ở Philippines đã trương “cờ đen” y hệt cờ ISIS trong ít nhất bốn năm qua tại đây và đã có lúc tuyên bố có những quan hệ mật thiết với ISIS.

Tuy nhiên, lực lượng quân đội Philippines vẫn luôn xem nhẹ vấn đề các nhóm này có liên hệ với tổ chức khủng bố ISIS ở Trung Đông.

Tháng 12/2015, phát ngôn viên quân đội Philippines, đại tá Restituto Padilla nói: “Chúng tôi chỉ xem họ là các băng nhóm tội phạm thông thường”.

Còn cố vấn an ninh quốc gia Cesar Garcia cho rằng, “ISIS không có trại huấn luyện nào ở Philippines”.

Chuyên gia về khủng bố Rohan Gunaratna cho hay, việc các nhóm khủng bố độc lập hợp lại thành một tổ chức rõ ràng sẽ gây khó khăn hơn rất nhiều với chính phủ Philippines.

Ông khẳng định: “Đây sẽ là một thách thức chưa từng có tiền lệ với Chính phủ Manila”.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?