4 nguyên nhân lý giải vì sao những người thông minh lại thường “khó yêu”?

21/09/16, 07:02 Phụ nữ & Gia đình

Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ hiểu, ngay cả khi đó là cảm xúc của riêng bạn. Và tại sao những người thông minh lại thường khó “rơi vào tình yêu” đến vậy?

1_67559

Dưới đây là những lý do khiến những người thông minh thường “khó yêu”. Những điều thú vị này, hy vọng có thể giúp bạn nhận ra và nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác.

1. Họ phân tích cảm xúc – của chính họ và người khác

Người thông minh thường rất nhanh nhạy trong việc tiếp nhận thông tin và đưa ra kết luận. Và đây lại vừa là lợi thế vừa là bất lợi, bởi vì họ dễ bị chạy trốn khỏi một mối quan hệ khi vừa mới có chút dấu hiệu hiểu lầm. “Ôi, xin lỗi! Tôi không thể làm khác. Bye!”.

2. Họ cần có đủ thời gian để mở lòng với người khác

Bộ não không bao giờ ngừng hoạt động, và nó không bao giờ ngừng phát hiện ra một loạt các chi tiết và lý do vì sao một điều gì đó có thể sẽ không phù hợp.

Kết quả là, những người thông minh cảm thấy khó khăn để mở lòng với đối phương: Họ biết và hiểu rằng bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ đều có thể là “rủi ro”. Đó là lý do tại sao họ thường có vẻ như quá lạnh lùng và xa cách, trong khi không nhất thiết phải làm như vậy.

3. Dựa vào những kinh nghiệm trước đây

Đây là một cái bẫy cho người thông minh. Những mối quan hệ trước đây đã ràng buộc và vô tình hủy hoại mối quan hệ hiện tại, nhưng thật khó để họ nhận ra điều này. Họ nhớ đến từng chi tiết nỗi đau của lần chia tay người cũ như thế nào, và trong vô thức đã để những kinh nghiệm không may này ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

4. Độc thân là sự lựa chọn có ý thức của họ

Đó là một thực tế. Người tư duy nhanh thường cảm thấy tốt hơn và thoải mái hơn khi ở một mình, hơn là ở cùng với một người mà “không phải là họ”. Đây là quyết định có ý thức và cũng là lựa chọn của họ. Phần lớn thời gian những người này ở một mình không phải do hoàn cảnh khách quan, mà là do họ muốn được như vậy. Họ cảm thấy mình được là chính mình, thật tuyệt vời khi ở một mình.

Theo brightside

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng