Hai nỗ lực ám sát Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

02/05/14, 04:50 Trung Quốc

 Sau khi Bạc Hy Lai bị bắt, phe Giang – nhóm các lãnh đạo thân cận với Giang Trạch Dân khi  ông ta còn nắm giữ quyền lực đã biết rằng ngọn lửa đang thiêu cháy họ. Để bảo vệ mạng sống của mình, Tăng Khánh Hồng và Chu Vĩnh Khang, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, đã lên kế hoạch ám sát Tập Cận Bình.  (Ảnh: Chinagaze)

Khi Vương Lập Quân chạy trốn đến Lãnh sự quán Mỹ, ông ta đã tiết lộ cuộc đảo chính chính trị được chỉ đạo bởi phe của Giang (Giang Trạch Dân là cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Do quá sợ hãi và tức giận, cựu Phó Chủ tịch Trung Quốc là Tăng Khánh Hồng đã hai lần thử ám sát Ông Tập Cận Bình.

Trong khi đó, các phe phái khác nhau trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tăng cường đấu đá lẫn nhau.

Giang là kẻ chủ mưu

 Sau khi Bạc Hy Lai bị bắt, phe của Giang – là nhóm các lãnh đạo thân cận với Giang Trạch Dân khi  ông ta còn nắm giữ quyền lực, đã biết rằng ngọn lửa đang thiêu cháy họ. Để bảo vệ mạng sống của mình, Tăng Khánh Hồng và Chu Vĩnh Khang, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, đã lên kế hoạch ám sát Tập Cận Bình.

Nỗ lực đầu tiên xảy ra khi diễn ra “hội nghị thượng đỉnh mùa hè” ở Bắc Đái Hà vào tháng Tám năm 2012, ngay sau khi Chu Vĩnh Khang bị chỉ trích bởi các nguyên cán bộ Đảng. Một quả bom hẹn giờ đã được đặt trong phòng hội nghị.

Nỗ lực thứ hai là tiêm chất độc vào Tập Cận Bình khi ông kiểm tra thể chất của mình tại bệnh viện 301.

Vì lo sợ cho sự an toàn của mình, Tập đã chuyển đến trung tâm chỉ huy quân sự Đồi Tây, thoát khỏi tầm ảnh hưởng từ hội nghị Bắc Đái Hà và biến mất trước khi diễn ra Hội nghị nhân dân toàn quốc lần thứ 18.

Tân Hồng, trợ lý và bảo vệ của Chu Vĩnh Khang, đã thực hiện các kế hoạch này, và ông ta đã bị bắt giữ bởi Trung ương Cục Bảo vệ sau khi sự cố Vương Lập Quân được phơi bày ra ánh sáng .

Theo Chinagaze 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?