Sinh Viên Đài Loan Rời Khỏi Nghị Viện, Tuyên Thệ Cuộc Chiến Chưa Kết Thúc

13/04/14, 18:59 Thế giới

Hơn 10.000 người tập trung bên ngoài Viện Lập Pháp, dùng đèn flash trên điện thoại để ủng hộ phong trào sinh viên vào ngày 10 tháng Tư 2014. Các sinh viên đã kết thúc đợt chiếm đóng tòa nhà Nghị viện, trong nỗ lực phản đối hiệp định thương mại với Trung Quốc. (Hình chụp từ Next TV)

Các sinh viên tham gia biểu tình đã chậm rãi rời khỏi Lập Pháp Viện, vào tối thứ 5, sau khi chiếm giữ trong 24 ngày qua để phản đối chính quyền Đài Loan về việc đề xuất Hiệp định thương mại với Trung Quốc, mà họ chỉ trích là cách làm như là kiểu “vận hành hộp đen”.

Hiệp định thương mại cho phép đầu tư chéo giữa các ngành nghề như dịch vụ tài chính, du lịch, viễn thông, dịch vụ y tế, và các ngành khác. Các chính trị gia Trung Quốc và Đài Loan đã ký Hiệp định này vào tháng 6 năm ngoái tại một hội thảo ở Thượng Hải. Những người phản đối lúc đó chỉ trích Hiệp định thiếu minh bạch và chưa được nội bộ Đài Loan xem xét.

Vào ngày 17 tháng Ba, khi một nhà làm luật của Quốc Dân Đảng, Đảng cầm quyền ở Đài Loan, cố thúc đẩy Nghị viện xem xét thông qua hiệp định – một bước cần thiết để Hiệp định có hiệu lực – thì dư luận đã không tán thành. Một đợt phản đối rộng lớn, liên kết với các sinh viên và các nhóm dân sự, đã gây sóng gió cho Nghị viện từ ngày 18 tháng Ba.

Khoảng 6h tối thứ Năm này, các lãnh đạo sinh viên đã phát biểu trước khi rời khỏi Lập Pháp Viện, nhấn mạnh rằng Phong trào Sinh viên Hoa Hướng Dương, cái tên do họ tự đặt, sẽ tiếp tục và lớn mạnh hơn. Theo trường thuật trực tiếp của Next TV, lãnh đạo sinh viên Trần Vi Đình nói: “Chiếm Quốc hội chỉ là đoạn mở đầu của phong trào này. Trong các chương tiếp theo, phong trào sẽ đi vào xã hội, chuyển từ phòng thủ sang tấn công”.

Sinh viên quyết định dừng chiếm đóng Nghị viện sau khi người phát ngôn của Nghị viện, Vương Kim Bình công khai cam kết tạm dừng việc xem xét Hiệp định thương mại trước khi thông qua dự luật kiểm soát. Ông Vương được biết đến là nhân vật đối lập với tổng thống, Mã Anh Cửu, mặc dù họ cùng một Đảng.

Phát biểu của Vương khiến Đảng của ông tức giận, họ gọi ông là kẻ phản bội vì lời hứa hẹn không ngờ tới.

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói ông khẳng định sẽ xem xét Hiệp định thương mại một cách nhanh chóng, nói thêm rằng Nghị viện có thể thông qua Hiệp định đồng thời với dự luật kiểm soát. Đảng Quốc Dân chiếm đa số trong Viện Lập Pháp, vì vậy một cuộc xem xét sẽ hoàn tất luật dự thảo một cách hiệu quả.

Các lãnh đạo sinh viên cảnh báo vào tối thứ Năm rằng: Nếu Đảng Quốc Dân thất hứa, họ sẽ đối mặt với sự phản kháng quyết liệt. Trần Vi Đình nói: “Nếu một ngày, đảng cầm quyền hủy đi lời hứa và phá bỏ thành quả của chúng tôi, tôi tuyên bố điều này bây giờ: Phong trào này sẽ chuyển thành phản kháng toàn diện với quy mô phản đối rộng lớn hơn.”

Một lãnh đạo sinh viên khác, Lâm Phi Phàm cũng nói: “Chúng tôi đến đây bằng những lý tưởng, và chúng tôi rời khỏi đây bằng trách nhiệm. Đất nước Đài Loan là trách nhiệm của chúng ta. Từ chính phủ cho đến quốc hội của đất nước này, tất cả đều thuộc về nhân dân và cũng cần được lãnh đạo bởi nhân dân”.

Các sinh viên phản đối đã bước ra khỏi Viện Lập Pháp với hoa hướng dương trên tay, bông hoa đã trở thành biểu tượng của phong trào, vây quanh là các đám đông phóng viên và những người ủng hộ khác. Đám đông đã giảm bớt đi vào nửa đêm, dưới sức ép của cảnh sát chống bạo động.

Các nhà phân tích chính trị Đài Loan nói rằng Phong trào Hoa Hướng Dương đã trở thành một lực lượng quan trọng để hội tụ tinh thần dân chủ của Đài Loan.

Ông Antonio Chiang, một nhà bình luận chính trị của Đài Loan và người phụ trách chuyên mục trên một tờ báo lớn, đã viết trên báo Apple Daily rằng: “Lời kêu gọi của Phong trào sinh viên nhận được phản hồi tích cực thông qua vụ chiếm giữ, và nó đã hoàn thành một sứ mệnh danh giá. Dân chủ ở Đài Loàn đã được củng cố. Giờ đây các thế hệ đi trước có thể yên tâm giao nhiệm vụ cho các thế hệ trẻ này”.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới