Đổi chiếc bát sứ lấy siêu xe nửa triệu USD

22/03/14, 09:06 Chuyện lạ

Chiếc bát sứ được làm vô cùng tinh xảo, với bề dày chỉ 0,1mm, đã giúp nghệ nhân sở hữu chiếc Aston Martin Rapide giá hơn 500.000 USD.

 

Câu chuyện thú vị này xảy ra tại quận Oanh Ca (Đài Loan), và nghệ nhân tài năng có tên Huang Cheng-nan. Anh nổi tiếng với những chiếc bát sứ trong và mỏng như vỏ trứng. 

Mới đây nhất, Huang vừa hoàn thành 9 chiếc bát bằng sứ có đường kính 30cm và bề dày chỉ 0,1mm. Một trong những chiếc bát sứ của Huang được trưng bày tại Triển lãm nghệ thuật Fo Guang Yuan ở thành phố Cao Hùng. 

Bát sứ do nghệ nhân Huang Cheng-nan làm có bề dày chỉ 0,1-0,2mm, thuộc loại bát sứ mỏng nhất thế giới. 


Vẻ mỏng manh và độ trong suốt tới khó tin của chiếc bát ngay lập tức thu hút sự chú ý của một nhà sưu tập giàu có. Biết rõ niềm đam mê của Huang dành cho siêu xe, nhà sưu tập đã đề nghị trao đổi chiếc Aston Martin Rapide trị giá 16 triệu đài tệ (tương đương 524.800 USD và khoảng hơn 11 tỷ đồng) của mình cho Huang để đổi lấy bát sứ. 

Một đại lý Aston Martin ở Đài Loan cho biết, mỗi chiếc Rapide đều được sản xuất theo đơn đặt hàng riêng của các vị khách giàu có. Giá 16 triệu đài tệ cho một chiếc Rapide là bình thường. Vị này tiết lộ: “Mức giá thường thấy của Aston Martin Rapide là 16,8 triệu đài tệ”.

Nghệ nhân Huang Cheng-nan bên chiếc siêu xe Aston Martin Rapide. 


4 ngày sau khi nhận được sự đồng ý của nghệ nhân Huang, nhà sưu tập đã hoàn tất thủ tục trao đổi và chiếc siêu xe được giao cho Huang Cheng-nan trước sự làm chứng của chủ tịch quận Oanh Ca, Hong Jian-wen.

Đây không phải lần đầu tiên bát sứ siêu mỏng của nghệ nhân Huang Cheng-nan giúp anh trở thành chủ nhân những chiếc siêu xe. 6 năm trước, một nhà sưu tập sẵn sàng đổi chiếc Porsche 911 giá 6 triệu đài tệ (196.000 USD) lấy bát sứ do Huang làm. 

Ngoài ra, anh còn sở hữu một chiếc BMW 640i nhờ các tác phẩm của mình. Nghệ nhân cũng cho biết, anh từng từ chối lời đề nghị trao đổi một chiếc Lamborghini để lấy 8 chiếc bát sứ. Huang tự tin khẳng định: “Mục tiêu tiếp theo của tôi là Ferrari 458”.

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?