ĐCSTQ cấp visa cho 2 hộ chiếu giả lên máy bay mất tích?

11/03/14, 23:37 Thế giới

Hành khách trên chuyến bay đều đã có thị thực đến Trung Quốc. Điều này có nghĩa những hộ chiếu này đã được gửi đến đại sứ quán Trung Quốc trước

Luigi Maraldi, người Italia, chủ nhân của 1 trong 2 hộ chiếu bị đánh cắp và sử dụng trên chuyến bay Malaysia Airlines mất tích.

New York Post ngày 9/3 đưa tin, trong khi còn quá sớm để đưa ra suy đoán về bất kỳ liên hệ nào giữa các hộ chiếu bị đánh cắp và máy bay mất tích, rõ ràng có mối quan tâm lớn với bất kỳ hành khách nào lên một chuyến bay quốc tế sử dụng hộ chiếu đánh cắp được liệt kê trong dữ liệu của Interpol, Giám đốc Interpol Ronald K. Noble cho biết trong tuyên bố bằng văn bản.

Điều quan trọng vào lúc này là tìm ra nguyên nhân mất tích của chiếc máy bay Malaysia Airlines. Interpol sẽ tập trung tất cả nguồn lực cần thiết có sẵn để giúp các cơ quan chức năng Malaysia và các nước khác tìm hiểu xem những gì đã xảy ra, Noble nói.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur đang điều tra xem 2 người đàn ông mang hộ chiếu giả đã có giấy tờ thích hợp để đi đến Bắc Kinh hay chưa.

Hugh Dunleavy, một quan chức hãng Malaysia Airlines cho biết tại Bắc Kinh, mỗi hành khách trên chuyến bay đều đã có thị thực đến Trung Quốc. Điều này có nghĩa những hộ chiếu này đã được gửi đến đại sứ quán Trung Quốc trước khi thị thực được cấp.

Tuy nhiên, Bắc Kinh lại có một chính sách cho phép các hành khách quá cảnh sang nước thứ 3 có thể ở lại thủ đô nước này trong 72 tiếng mà không cần thị thực. Vì vậy, 2 người đàn ông mang hộ chiếu giả có thể không cần xin thị thực Trung Quốc nếu họ có mục đích khác.

Giám đốc Interpol Nobel than thở, có một thực tế là rất ít quốc gia nào kiểm tra cơ sở dữ liệu về hộ chiếu của mình và đối chiếu với dữ liệu của Interpol. Ông nói rằng năm ngoái, hơn 1 tỉ lần hành khách được lên máy bay mà không có sự đối chiếu hộ chiếu với cơ sở dữ liệu từ cơ quan này.

Mỹ, Anh và các tiểu vương quốc Ả Rập là những nước thường xuyên sử dụng cơ sở dữ liệu, Nobel cho biết. Các quan chức Mỹ tìm kiếm nó 250 triệu lần 1 năm, Anh sử dụng 120 triệu lần còn các tiểu vương quốc Ả Rập là hơn 50 triệu lần đối chiếu 1 năm.

Theo GDVN 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?