Báo Italy ca ngợi vẻ đẹp của đất nước Việt Nam

12/01/14, 09:44 Chuyện lạ

Những đồng lúa chín vàng dọc đường vào khu Tam Cốc-Bích Động. (Ảnh: Đinh Công Hoan/Báo ảnh Việt Nam)

Chuyên trang du lịch của nhật báo hàng đầu Italy, La Repubblica vừa đăng tải một bài viết dài giới thiệu cho độc giả nước này vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, từ “Vịnh Hạ Long cho đến Đồng bằng sông Cửu Long, giữa những vựa lúa và hồi ức, giữa thiên nhiên đa dạng và phong phú với khát vọng hiện đại hóa.”

Bài viết đã đưa người đọc thực hiện một chuyến du lịch đến những điểm mà tác giả nhấn mạnh là đáng chú ý của một đất nước “có hơn 3.000 cây số bờ biển, những di sản của UNESCO và một sự bùng nổ kinh tế giữa những con hổ mới của châu Á.”

Hà Nội hiện ra với những ngôi chùa và hồ nước; Sa Pa là điểm hẹn cuối tuần sau một đêm trên tàu hỏa với các dân tộc ít người sinh sống, với những ruộng bậc thang và nếu may mắn, du khách người Italy có thể qua đêm trong một gia đình H’mong; vịnh Hạ Long, di sản UNESCO, với hàng nghìn hòn đảo và “vẻ đẹp huyền thoại” là nơi không thể không ghé qua, trong khi Tam Cốc, với những khu động trong núi, “nơi tiếng động duy nhất là tiếng nước từ nhũ đá rơi xuống mặt nước” cũng là điểm không thể thiếu trong hành trình du lịch ở miền Bắc.

Tác giả cũng đưa người đọc đến Hội An, một di sản khác UNESCO khác của Việt Nam, với những khu phố cổ đã được gìn giữ từ nhiều thế kỷ nay và không bị hư hại trong chiến tranh, trong đó có “những hàng ăn, những cửa hàng tạp hóa, hàng thủ công,” nhưng không xa đó là “những cánh đồng lúa với người nông dân đang làm việc.” 

Sau Hội An, bài báo viết về Mũi Né, “nổi tiếng với những cồn cát đỏ và một bờ biển dài hàng cây số,” về Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam. 

Tác giả khuyên du khách Italy dành nhiều thời gian ở khu vực này để thăm Cần Thơ và chợ nổi Cái Răng. 

Bài viết kết thúc bằng một đoạn mô tả về Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến cuối cùng trong hành trình thăm Việt Nam. 

Theo tác giả, thành phố này là một đô thị lớn với 8 triệu dân, một sự pha trộn giữa những ngôi chùa cổ, những trung tâm thương mại nhiều tầng, những cửa hàng buôn bán đủ thứ và là một thế giới của xe máy trên những con phố tấp nập trong một cuộc sống vận động không ngừng./.

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao