Vườn thú tàn độc nhất thế giới giết dần các động vật

Tại vườn thú lớn nhất Indonesia – Surabaya, rất nhiều loài động vật trong danh sách bên bờ vực tuyệt chủng, đang chết dần chết mòn vì không được chăm sóc.

Vườn thú Surabaya được thành lập từ năm 1912, và nuôi giữ khoảng 350 loài động vật lớn nhỏ khác nhau.



Tuy nhiên, do điều kiện chăm sóc yếu kém, chuồng trại bẩn thỉu, từ khi thành lập đến nay, tại đây đã có rất nhiều con vật bị chết. Năm 2011, người ta phát hiện có tới khoảng 250 con vật chết. Một nhóm bác sĩ thú y vườn thú đã tìm thấy xác của chúng rúc vào nhau chết trong các túi nhựa lớn. Gần đây nhất, chỉ trong vòng ba tháng qua, quản lý vườn thú xác nhận có thêm 50 con vật bị chết.



Trong đó, có trường hợp một con hươu cao cổ đã chết vì bên trong dạ dày của nó chứa 20kg túi nhựa nilon. Đa số những con vật khác đề bị chết do dạ dày bị hoại tử vì bị cho ăn thức ăn có chứa nhiều fooc-môn, hoặc chết do chuồng trại quá bẩn thỉu.



Một số hình ảnh thảm thương của những loài động vật đang được nuôi giữ tại sở thú Surabaya:




Voi bị xích chân và không thể di chuyển.




Vết xích hằn sâu và cứa rách phần thịt ở chân voi.


 






Chú lạc đà này chỉ còn da bọc xương.


 



150 con bồ nông bị nhốt chung trong chiếc lồng nhỏ.

 



Hổ bị nhốt trong chuồng kín và rất hiếm khi được cho ra ngoài không gian rộng để vùng vẫy.

 



Điều kiện chuồng trại kém chất lượng, bẩn thỉu.

 



Bộ xương của một chú huơu cao cổ chết vì dạ dày của nó chứa 20kg túi nhựa nilon. Hiện tại, sở thú cho “trưng bày” bộ xương này.

 



Vườn thú lớn nhất Indonesia – Surabaya

Theo Danviet

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?