Xét xử vụ người Trung Quốc tẩm độc bánh bán cho Nhật

30/07/13, 18:23 Trung Quốc

Tờ Kyodo nói một người đàn ông Trung Quốc 39 tuổi đã thừa nhận đầu độc loại bánh xuất khẩu sang Nhật Bản làm nhiều người bị ngộ độc cách đây 5 năm.

Người đàn ông này đã thừa nhận tội lỗi của mình ngay trong phiên điều trần đầu tiên trước tòa, vụ việc đã dấy lên mối lo ngại về độ an toàn của các thực phẩm được sản xuất từ Trung Quốc.

sủi cảo
Bị cáo Lã Nguyệt Đình đã tiêm thuốc độc làm hại 10 người Nhật Bản khi ăn sủi cảo đông lạnh – Ảnh minh họa 

Bị cáo Lã Nguyệt Đình, một cựu nhân viên nhà máy thực phẩm Tianyang Food ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc thừa nhận: “Tôi đã làm những chiếc bánh đó và tôi xin lỗi các nạn nhân”.

Lã đã bị bắt vào tháng 4/2010 và truy tố trong tháng 8 cùng năm với cáo buộc đã tiêm thuốc độc vào các bánh sủi cảo đông lạnh được sản xuất từ nhà máy của Tianyang Food từ một ống tiêm trong 3 lần vào năm 2007.

Theo lời Lã, ông làm vậy vì bất mãn với tiền lương của mình và vợ của ông, người làm cùng nhà máy đã không nhận được tiền trợ cấp khi nghỉ thai sản.

Tổng cộng đã có 10 người, trong 3 gia đình ở Chiba và Hyogo, Nhật Bản bị ngộ độc loại sủi cảo này. Những người này đã trúng độc và ốm trong khoảng tháng 12/2007 đến tháng 1/2008 sau khi ăn phải bánh bị tiêm thuốc.

Trước khi Lã bị bắt, quan hệ Nhật – Trung đã trở nên căng thẳng khi cả 2 bên đều đổ lỗi và không nhận trách nhiệm về mình.

Dự kiến trong vài tuần tới tòa án sẽ có phán quyết đối với bị cáo Lã Nguyệt Đình, một tội danh có thể ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ kinh tế song phương. Theo luật sư, Lã có thể phải đối mặt với án tử hình, chung thân hoặc ít nhất là 10 năm tù.

Thông thường, các vụ án hình sự của Trung Quốc chỉ mang tính chất nội bộ. Tuy nhiên, trong phiên điều trần của bị cáo Lã, một số người dân và phóng viên Nhật Bản đã được phép tham gia.

Giải Nhi (vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?