Bộ Ngoại giao Mỹ chi gần triệu đô ‘câu like’ trên Facebook?

04/07/13, 21:02 Kinh tế

Chuyện thật như đùa khi mới đây một tiết lộ từ cơ quan giám sát chính phủ Mỹ cho biết rằng một cơ quan trong Bộ Ngoại giao đã dành hơn nửa triệu USD để cố gắng có được thêm nhiều lượt thích hơn cho trang Facebook của mình. 

Bộ Ngoại giao Mỹ, câu like,Facebook

Thông tin trên được thời báo The Washington Examiner đăng tải. Theo đó, khoản tiền này đã được chi ra từ năm 2011 đến tháng 3 năm 2013, và đã lên tới con số hơn 630.000 USD, theo Examiner.

Văn phòng Chương trình Thông tin Quốc tế (Bureau of International Information Programs) chính là bộ phận “tiêu tiền” nhiều nhất, theo nguồn tin cho biết. Và số tiền đó, dành chủ yếu để đổ vào các chiến dịch quảng cáo, dường như chỉ để đạt mục tiêu: Fanpage Facebook của văn phòng này đạt được hơn 2 triệu thành viên từ số lượng ít ỏi chỉ 100.000 fan.

Nhưng các báo cáo tổng hợp của điều tra viên tiết lộ rằng những con số này thực tế chẳng có ý nghĩa gì. “Mặc dù lượt thích đã tăng lên”, Examiner cho biết, “Thanh tra viên cho biết các nỗ lực tiếp cận các đối tượng mục tiêu của văn phòng này hoàn toàn thất bại. Chỉ khoảng 2% người “bấm like” thực sự tham gia với trang này bằng cách thích, chia sẻ hay bình luận các status”. Nói cách khác, Chính phủ chỉ ra một thực trạng đã diễn ra từ lâu: không có ai truy cập vào Facebook để xem những gì mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp phải hiện tại.

Tạp chí National Journal cũng xem xét báo cáo của các thanh tra viên và cho biết rằng một phần trong số tiền đó cũng đã được chi cho việc “cải tiến trang”. Tuy nhiên, theo MSN News, trang Facebook của cơ quan này chẳng có gì khác biệt so với các Fanpage Facebook khác. Vậy thì “cải tiến trang” thực chất là gì?

Theo Vnreview

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?