Phá BMW vì giận mẹ vợ cũ, bị phạt hàng trăm triệu đồng

30/01/13, 19:20 Giải trí

Một người đàn ông ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã trút giận lên chiếc xe sang BMW mà không ngờ rằng cơn giận của mình đáng giá hơn 200 triệu đồng.

Theo tờ West China City Daily, người đàn ông 26 tuổi, họ Zhou, đã đến một trung tâm bán xe hơi ở  thành phố Phàn Chi Hoa thuộc tỉnh Tứ Xuyên và giả làm khách hàng giàu có. Zhou yêu cầu được lái thử chiếc BMW X5 và khẳng định sẽ mua xe nếu hài lòng với màn lái thử. Hai nhân viên bán hàng đã đi cùng Zhou trên chiếc xe sang trọng.

Trước sự kinh ngạc của họ, Zhou bắt đầu lao xe ra khỏi đoạn đường chạy thử và phi như tên bắn xuống đường chính. Anh ta tông thẳng xe vào chiếc cột bên cạnh trạm thu phí rồi tiếp tục phóng lên đường cao tốc. Hai nhân viên bán hàng vô cùng hoảng sợ. Họ nài nỉ Zhou hãy bình tĩnh và dừng xe.

Chiếc xe BMW “nạn nhân” của anh chàng họ Zhou 


Màn đi xe điên rồ trên đường của anh chàng 26 tuổi cuối cùng cũng kết thúc nhưng cơn giận xem ra vẫn chưa hết hẳn. Vừa ra khỏi xe, Zhou liền vớ ngay một chiếc thùng sắt và đập phá chiếc BMW đắt tiền. “Haha! Hôm nay tôi chỉ muốn làm bất cứ việc gì mình thích thôi”, vừa đập phá, Zhou vừa hét to. Nhân viên trung tâm xe hơi vội vã gọi điện thoại báo cảnh sát.

Tường trình với cảnh sát, Zhou cho biết, anh ta làm như thế để xả cơn giận dữ với mẹ vợ cũ – người lúc nào cũng coi khinh anh ta. Không chỉ bà mẹ mà cả gia đình cô vợ cũ đều cho rằng Zhou không phải là người chồng tốt. Cặp đôi này sau đó đã ra tòa li dị.

“Cuối cùng, tôi cũng đã hành động như một người đàn ông đích thực”, Zhou hét to với đám đông đang xúm xít quanh đó vì tò mò.

Trước khi bị cảnh sát đưa về dồn, Zhou còn nói thêm rằng, chiếc xe vẫn trong tình trạng tốt và chưa bị hư hại gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, cái giá để làm một người đàn ông đích thực của Zhou không hề “mềm” chút nào. Phía trung tâm xe hơi đòi Zhou phải bồi thường khoản tiền 80.000 tệ (gần 300 triệu đồng).

Khánh Huyền
(theo West China City Daily)

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?