Mỹ bác đề nghị xây căn cứ quân sự trong vũ trụ

16/01/13, 12:34 Thế giới

Thứ hai, 14/1/2013, 14:53 GMT+7

Nhà Trắng vừa từ chối thỉnh cầu của hơn 34.000 người dân về việc xây dựng một căn cứ to bằng mặt trăng trong không gian, có khả năng hủy diệt các hành tinh khác.

Hơn 34.000 người dân Mỹ muốn chính phủ xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ trong không gian.
Hơn 34.000 người dân Mỹ muốn chính phủ xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ trong không gian. Ảnh: isource.com.

Trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), Death Star là tên một trạm không gian có khả năng tiêu diệt các hành tinh bằng chùm tia laser. Ảnh hưởng của bộ phim lớn tới mức mới đây, 34.435 người đã ký vào một thư thỉnh cầu mà họ gửi tới trang ‘We the people” của Nhà Trắng, Telegraph đưa tin.

Nội dung của thư thỉnh cầu, được gửi từ tháng 11 năm ngoái, yêu cầu Mỹ xây dựng một căn cứ có kích thước bằng mặt trăng và được trang bị súng laser khổng lồ để phá hủy hành tinh khác vào năm 2016.

“Bằng cách tập trung các nguồn lực quốc phòng vào việc xây dựng một căn cứ quân sự và hệ thống vũ khí như kiểu Death Star trong vũ trụ, chính phủ sẽ tạo ra vô số việc làm trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, chế tạo máy, thám hiểm vũ trụ. Ngoài ra, một căn cứ như thế sẽ tăng cường an ninh quốc gia”, người viết bức thư lập luận.

Đáp lại, Nhà Trắng nói rằng chi phí xây dựng một căn cứ quân sự như kiểu Death Star có thể lên tới 850.000.000.000.000.000 (850 triệu tỷ) USD, một số tiền mà nước Mỹ không kham nổi trong bối cảnh kinh tế đang lao đao như hiện nay. Ngoài ra chính phủ Mỹ cũng không ủng hộ ý tưởng phá hủy hành tinh khác.

Theo luật Mỹ, chính phủ phải trả lời chính thức một đề nghị nếu số lượng người ủng hộ đề nghị đó lớn hơn 25.000.

Minh Long

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?