Kho tiền đại gia, đếm nửa tháng mới hết

16/01/13, 12:34 Giải trí

Ngân hàng thành phố Trịnh Châu – Trung Quốc sẽ phải dành đến hơn nửa tháng mới có thể đếm hết số tiền 16,2 vạn tệ (khoảng 540 triệu đồng) vì toàn là tiền lẻ.

Ngân hàng Trịnh Châu (thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), chi nhánh góc đường Phong Sản – Chính Thất đâng phải xử lý “quả núi” ngồn ngộn tiền lẻ, mức giá thấp nhất là 1 mão (330 đồng) rồi 2 mão, 5 mão cho đến 1 tệ (3.300 đồng), lác đác lắm mới có nổi một tờ tiền mệnh giá 5 tệ (khoảng 16.500 đồng).

“3 nhân viên của ngân hàng đếm liên tục trong giờ làm việc, không nghỉ tay mà mới mãi 3 ngày mới đếm được 1,15 vạn tệ (khoảng 36 triệu đồng)”.

 
Những cọc tiền lẻ ngổn ngang tại phòng kiểm tiền ngân hàng Trịnh Châu.

“Tác phẩm” này của ông Thôi, làm nghề in ấn, mang đến gửi vào tài khoản. Tất cả gồm có 11 bao tiền lớn, mỗi bao cao đến gần 3m và nặng khoảng 25kg, cần tới sự giúp đỡ của 3 người bảo vệ ngân hàng mới có thể bê vào nổi.

Quản lý ngân hàng cùng 3 nhân viên liên tay đếm không ngừng nghỉ.

“Đại gia tiền lẻ” lúc mang tiền đến gửi chia sẻ : “Tôi vốn làm nghề in ấn, nhận in bảng, biển cho một loạt cửa hàng như bánh mì, bột mì, bột làm bánh các thể loại rồi khách hàng toàn dùng tiền lẻ trả tiền công cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại xếp thành từng túi, để nguyên trên văn phòng. Tích lũy hơn nửa năm trời, thực lòng mà mà nói tôi cũng chưa bao giờ kiểm tra lại số tiền đã thu vì nó lẻ quá, khách hàng nói bao nhiêu thì tôi tin là từng ấy, chỉ biết là theo con số phải thu lại được là khoảng 16,2 vạn tệ (540 triệu đồng).”.

Toàn những tiển lẻ mệnh giá từ 1 mão đến 5 mão.

Ông Thôi cũng chia sẻ, trước khi mang đến ngân hàng Trịnh Châu, rất nhiều ngân hàng từ chối không nhận “núi” tiền lẻ của ông, ông mang đến các siêu thị mong đổi tiền chẵn họ cũng không bằng lòng. Cho đến ngày 14 tháng 1, ngân hàng Trịnh Châu vẫn chưa kiểm xong “núi tiền lẻ” để có thể làm thủ tục gửi tiền cho ông Thôi.

Những cọc tiền lẻ được xếp lại gọn gàng sau khi đã kiểm kê.

PV

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?