Cha cô gái bị cưỡng hiếp kể về những ngày cuối của con

13/01/13, 11:42 Chuyện lạ

Cha của nạn nhân trong vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động Ấn Độ kể rằng con gái ông đã khóc trên giường bệnh trong những ngày cuối. Ông kêu gọi xã hội không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ về tệ cưỡng hiếp phụ nữ.

Người dân Ấn Độ biểu tình chống nạn hiếp dâm và đòi công lý cho nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp trên xe buýt. Ảnh: Alamy

Ông Badri Singh, người cha của cô gái xấu số, nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tại New Delhi hồi tháng trước, nói với kênh truyền hình ITV rằng ông từng hy vọng con gái sẽ bình phục khi cô được chuyển đến điều trị tại Singapore. Ông cũng mô tả cô đã khóc trên giường bệnh.

“Thật khó khăn đối với tôi, nhưng khi con tôi được đặt máy thở, tôi đã hy vọng nó sẽ khá hơn. Tôi cứ nghĩ bệnh tình sẽ tiến triển và con tôi sẽ sống nên khi được thông báo rằng có thể nó không qua khỏi và phải trải qua phẫu thuật, tôi đã không biết phải làm sao”, ông Singh nói.

“Khi chúng tôi đến Singapore, con gái tôi đã không còn ý thức nhưng tôi đã thấy những giọt nước mắt trong khóe mắt của nó. Nó đã cảm nhận được mình đang ở trong tình trạng xấu”, bố của nạn nhân kể về những ngày cuối của con gái trong bệnh viện.

Ông Singh cũng nói rằng xã hội Ấn Độ cần phải thay đổi. “Xã hội không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa với sự việc vẫn diễn ra hàng ngày. Chúng ta cần phải thay đổi chính bản thân mình. Nếu không có thay đổi, những bi kịch như thế này sẽ tiếp tục xảy ra. Công chúng cần phải thức tỉnh ngay lập tức”.

“Nếu có thể thì nên lấy tên con gái tôi làm tên cho một đạo luật, hoặc bệnh viện hoặc một điều gì đó tốt đẹp. Ít nhất một điều gì đó tốt đẹp phải diễn ra sau vụ việc này, nếu không cái chết của con tôi là vô nghĩa”, ông nói.

Cô gái trẻ 23 tuổi đang cùng bạn trai đi xem phim hôm 16/12/2012 thì bị lừa lên chiếc xe buýt định mệnh, với 6 người đàn ông thay nhau hãm hiếp cô gái, dùng gậy sắt tấn công cô và người bạn trai. Cô gái qua đời sau hơn một tuần điều trị vì bị tổn thương nghiêm trọng.

Cô gái đang chuẩn bị đám cưới và sắp tốt nghiệp trường y khi gặp nạn. 5 kẻ tấn công trên xe buýt đã được đưa ra tòa xét xử hôm 7/1, nhanh hơn những vụ việc tương tự, vì sự phẫn nộ và những cuộc biểu tình của người dân trên khắp Ấn Độ. Kẻ tình nghi thứ 6 ở độ tuổi vị thành niên nên sẽ được xét xử trong một phiên tòa riêng.

Ba trong số 5 bị cáo đang thách thức nhà chức trách khi tuyên bố không có tội và cảnh sát không đủ bằng chứng để buộc tội. Nếu được chứng minh có tội, những kẻ tấn công sẽ phải đối mặt với án tử hình, một hình phạt hiếm thấy ở Ấn Độ.

Vũ Hà

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao